Mừng húm khám phá ra quán này. Nhân tiện đây phát hiện ra phố Hàng Chiếu nhiều quán ăn quá luôn, không lo chết đói.
Phở ở đây ngon ra phết ấy chứ. Với tâm lý lần đầu tiên bước vào chỉ lo vừa đắt vừa không ngon mà ngược lại hoàn toàn, giá ok, chất lượng rất ok và quán cự đông khách. Phở trộn ở đây khiến mình liên tưởng nhiều đến phở trộn Hạnh Lãn Ông, bánh phở cũng mềm như thế, chỉ có gà và rau thơm, không có hộm su hào cà rốt như bên Khánh Béo Hàng Hòm.
Vị ổn phết, bát đầy đặn, nhiều gà, vị đậm đà quyện vào bánh phở ngon luôn.
Khều thử bún gà ăn thử cũng ngon luôn. Sợi bún mềm lắm luôn, không đanh lại kiểu cho nhiều hàn the đâu, hiếm thấy chỗ nào bún ngon như ở đây.
????nước 30K, trộn 35K