- Vị trí: Hoàng Văn Thụ đoạn gần Hồng Lạc
- Không gian: sáng sủa, bàn ghế cao thông thoáng
- Phục vụ: nói chung cũng hơi phật ý, mình order 1 phở gà thường 1 cơm gà thường 1 xôi gà, xong vô bưng ra 2 tô phở gà rồi bảo nãy nghe lộn, bây giờ cơm gà xôi gà cũng hết luôn rồi. Tính tiền 70k 2 tô vì đây là phở đùi :)) bảo là chị ko nói là ko đùi thì quán bán auto đùi :))
- Chất lượng: dù rất là bực phục vụ nhưng phở lại rất ngon, gà không hề bở, nước thanh, tô đầy đặn. Hủ sate cũng rất hấp dẫn nữa
Quán nằm gần khúc ngã tư với Út Tịch rất rộng lại có biển màu vàng nổi bật rất dễ tìm nha. Mình đến đây ăn tối cũng khá là vắng. Nhân viên sẽ hỏi mình phở gà loại 30k hay 35k. Mình chọn tô 30k. Nước lèo thanh và trong, ko béo, sợi phở đúng kiểu mình thích. Nói chung là mình ưng lắm. Gà ở đây là gà ta mà tô 30k cho ít quá ăn ko đã :( 35k hình như có thêm đùi thì phải. Ngoài phở ra quán còn có miến, bún, xôi, cơm đủ cả.
⭕Ko gian : rộng rãi, sạch sẽ, có bảng menu lớn và rõ ràng gắn trên tường và bảng thương hiệu riêng của quán gồm logo, website và các chi nhánh trông khá chuyên nghiệp
????Món ăn : mình chỉ ghé ăn tối bình thường thôi nên order một tô miến đùi gà :))) miến cũng khá nhiều, măng ko bị già, nước lèo ngon, đùi gà đc chặt ra lóc xương nhìn khá ít nhưng thịt gà ngon, ko bị bở
????Giá một tô thịt gà bình thường là 30k còn đùi gà là 35k. Lúc order thì nhân viên cũng có hỏi là mình ăn thịt gà bình thường hay đùi gà nhưng ko hỏi về việc chặt khúc lóc xương :3 sau khi tính tiền xong mình thắc mắc thì mới nói là nếu mình yêu cầu ko chặt thì nv mới ko chặt nhưng trước đó mình ko hề biết về việc này :3
18/5/18