Quán phở gà lần đầu đặt ship thấy vô cùng ưng ý. Gói đồ vô cùng cẩn thận và đầy đủ, có cả túi zip đựng ớt, lá chanh và gia vị, chanh, đũa và thìa nữa cơ. Mình gọi một phở gà đặc biệt, chính là phở gà đùi, cộng thêm 5k tiền hộp đựng nước là 65k, nhưng có khuyến mại qua airpay cùng code giảm giá buổi sáng 7210 cho đơn hàng nên tính ra còn có 31k. Giá quá trẻ cho một buổi sáng chất lượng lại không mất công đi lại mưa gió rét mướt. Duy chỉ có điểm trừ là chắc bị ghép đơn nên mình chờ ship hơi lâu :( Nước phở trong, thịt gà thơm, rất đáng để thử dù giá bt cũng hơi chát huhu...
#phogahangdieu #linhshinichi146
Quán khá có tiếng, lúc nào cũng đông khách công với vỉa hè nhỏ nên để xe hơi khó khăn, được cái mấy anh dắt xe cũng nhiệt tình
Chỗ ngồi khá hạn chế, trong nhà cỡ 4-5 bàn ngồi san sát, còn đâu ngồi tràn ra vỉa hè
Nước dùng khá thơm, thanh và trong, gà ta ngon, dai vừa, lớp da bóng và giòn.
Tuy nhiên vì đông nên chờ đồ hơi lâu, trên bàn thì sẵn đủ gia vị tiêu ớt tỏi giấm và lá chanh thái chỉ, dùng bao nhiêu tuỳ ý
Giá hơi cao chút so với mặt bằng chung, 30-60k/bát
Sáng sớm đến đây ăn phở công nhận best,ngon lắm ạ.Đang đói mà ăn thấy ngon ghê,mình k thích ăn phở mà ăn gần hết,đi cug 1 nhóm mọi ng ăn nhanh quá chưa kịp húp nước phở :((.Mình ăn lẫn,cả bò cả gà,thịt gà ăn miếng rất ngon,cô chủ thì thân thiện,đồ ra nhanh,cô chủ cứ làm xog là có ng đem bê cho khách,cô bồi thấy thiếu gì là cho thêm đồ vào,quẩy cứng nên mình cug k thích ăn cho lắm.Sáng sớm rảnh được lên phố ăn bát phở là ổn,no đến trưa chiều luôn :))
Mình hay gọi đây là phở gà sấp mặt vì quán này rất nhỏ, đến ăn vào cuối tuần sẽ phải xếp hàng một lúc, nếu ngồi bên ngoài đường sẽ phải úp mặt vào tường ăn uống cảm giác hơi vất vả một tí nhưng mỗi lúc thèm ăn phở gà thì sẽ nghĩ đến ở đây đầu tiên thật sự.
Bát phở ở đây cái gì cũng ở mức vừa phải nhưng ăn vào lại cảm giác vô cùng dễ chịu, gà ngon thơm mềm ko bị dai quá, nước phở vừa vặn ngọt thanh, đặc biệt nhất là quán luôn có một bát lá chanh để cạnh cho khách tự cho vào. Gió mùa về cứ ngồi nghĩ về bát phở với mấy cái quẩy ăn kèm mà đói muốn điên lên được...
Giá 30k - 40k/bát
- giá ổn. 30k/ bát.
- thịt mềm, nước lèo béo đậm đà.
- tỏi dầm ăn kèm rất ngon.
- không biết có phải Phở Hà Nội nó vậy hay sao mà chẳng cho rau ăn kèm, nhất là ngò gai. Khônh có tương đen nữa.
- sẽ ghé lại nếu có dịp ra HN.
Sáng nay đi ăn vào ngày nghỉ nên khá đông, phải đứng chờ 1 lúc mới có chỗ ngồi. Mình gọi tái gà, thịt gà ăn khá thơm nhưng hơi mềm, bò chần vừa ăn mềm ngọt. Nước dùng vừa vặn. Giá 40k cho 1 bát phở khá nhiều thịt, rất hợp lý!!
Phở gà ngon, nước ngọt nhưng hơi mỡ 1 chút. Với mình thì vừa, nhưng có thể sẽ hơi mặn với nhiều người.
Thịt gà mềm, ko bị bở tý nào, da giòn.
Mình gọi cả bò tái. Ăn ok
Quẩy lúc đầy nhìn nhỏ nhỏ, tưởng quắt vs dai, k ngon cơ mà lúc ăn khá giòn, ok phết.
Giá 30k/1 bát gà thường
40k/1 bát tái gà( cả bò tái)
Quẩy 5k
Trứng 5k
Trà 5k
Nhân viên phục vụ nhanh, dắt xe nhiệt tình
Tuy nhiên chỗ ngồi hơi hạn chế.
Thời tiết mùa này mà ăn bát phở quẩy ở đây thật là ấm xua tan cái không khí lạnh luôn, phở thì ngon rồi còn quẩy tuy hơi bé nhưng cực ngon nhé ăn là biết quẩy lúc nào cũng mới nhưng gần đây thỉnh thoảng không hiểu sao nhà hàng lại có cả loại quẩy to tướng cá nhân mình thì ko thích lắm vì ăn có cảm thấy ko thơm ko giòn ăn như quẩy để lâu, có mỗi 1 điểm trừ này thôi còn đâu gọi 1 bát phở cả bò và gà cộng 2 bát quẩy loại bé???? thì đúng là tuyệt vời cho 1 ngày làm việc
Mình thường xuyên ghé thăm quán mỗi lần đi qua con đường này, phải nói phở và quẩy ở đây đúng là số 1, 40k/1bat khá là nhiều thịt nước dùng rất vừa miệng đặc biệt là quẩy ở đây đúng là ko giống các nơi khác tuy hơi nhỏ nhưng ăn rất chất lượng vừa có độ ròn vừa có độ hơi dai dai màu thì vàng rất đẹp nhìn là biết quẩy sạch ko phải làm từ dầu mỡ bẩn mỗi lần đến mình phải làm 2 bát quẩy to, 1 bát ăn trong lúc chờ phở 1 bát ăn với phở đúng là khác hẳn nơi khác vừa to mềm dai màu thì đen, nói chung quán là rất ok sẽ ủng hộ quán lâu dài????
Sành mồm ăn phở sẽ thấy có quá nhiều điểm tuyệt vời ở đây
1. Bánh phở: vì làm bằng tay ko phải bằng máy nên bánh phở mềm mà dai, ko cứng như phở làm máy
2. Nước dùng: chuẩn, trong, thơm, đậm đà
Nếu ko thích béo hãy dặn nhân viên
Nếu thấy đậm hãy thêm chanh, dấm
3. Gà: ăn ở đây mình chỉ gọi 1 bát thường. Vì ăn gà trắng quá ngon, ko khô ko bã, lại mềm béo thơm. Khỏi cần gọi đùi.
Gọi bát thường ăn hết phở mà vẫn còn gà
4. Quẩy: vì quán đông nên quẩy ko sợ ăn đồ cũ. Quẩy cũng giòn.
5. Giá cả: 35k 1 bát là quá hợp lý với 1 hàng phở lâu năm, địa điểm giữa trung tâm phố cổ, lại ngon, đầy đặn. Mấy anh chủ quán thì chu đáo sắp xếp chỗ ngồi ko quên khách nào dù quán đông lắm luôn.
Bạn nào gọi thập cẩm hay ăn nhiều thịt thì đương nhiên tiền nhiều hơn rồi, ko bàn về giá nha. :)