Mình vừa đi ăn tức thì về. Thật ra là thấy trên foody mới đi ăn đó chứ có lẽ chả bao giờ biết đến. Lúc đến còn hơi nghi ngờ vì ko có khách. Quán khá là nhỏ bé, như quán bình dân bình thường vậy đó. Nhưng cũng khá sạch sẽ nhé.
Chủ quán là một bà chắc cũng tầm hơn 70 tuổi, nhưng vẫn khỏe mạnh làm rất nhanh. Quán có bún ngan bún bò thì phải mà mình gọi bún ngan. Ấn tượng đầu tiên là bát bún rất là đầy, nhiều thịt. Thịt mềm lắm nhé. Vị thì đối với người ăn mặn như mình thì khá là nhạt phải cho bao nhiêu là dấm. Vừa ăn vừa kêu ấm bụng quá trong ngày Hà Nội lạnh như thế này.
Giá cả là 30k một bát cũng khá là hợp lý.