Mình chỉ mới chuyển qua khu này sống và thực sự rất bất ngờ khi giữa khu đô thị mới lại có quán phở mang hương vị rất gia truyền, rất Hà Nội. Nước phở ngọt thơm, thịt mềm, tô khá đầy đặn. Phở nhiều hành đúng kiểu phở Bắc, hương vị hao hao phở Lò Đúc, hẳn với nhiều quán phở ở SG. Bánh phở mềm, nóng. Mình ăn tô tái nạm 50k đầy ú nụ, quá rẻ cho 1 tô phở chất lượng ntn. Tỏi ớt tươi ngon. Tuy nhiên quán quá đông khách nên 1 bàn ngồi ghép với nhiều người, tuy ngồi ngoài trời rất thoáng. Và đây cũng là lần đầu tiên thấy phở xếp hàng ở Sg, mà còn là Phú Mỹ Hưng :)) ăn xong thì mình cũng hơi xoay xẩm nhẹ, k biết vì say bột ngọt hay vì say thịt, lần sau vẫn sẽ quay lại.
Một trong những hàng phở Bắc ngon nhất quận 7, có thể nói là ngon nhất Sài Gòn luôn. Ngon và rẻ hơn phở Ông Già ở gần đó. Điểm đặc biệt của phở này là nước nóng sôi, cực nhiều hành và nước dùng thanh, ko có bột ngọt nhiều nên ko bị lợ lợ cũng ko bị say. Thịt bò tươi. Các loại thịt đều ngon, nạm, bắp hoa, gân. Gân rất ngon và mềm. Thịt chín cũng thái mỏng vừa ăn. Quẩy thì hôm ngon hôm không, có hôm giòn xốp, hôm lại hơi cứng. Tương ớt ở đây rất đặc biệt, thơm và cay lắm nên bỏ nhiều là phiền ngay :)). Chanh cũng dùng chanh Bắc. Tô đặc biệt thì 70k thì phải, bắp lõi hoa 65k còn các bát bình thường dao động từ 45 đến 55k, so với phở SG đặc biệt là PMH thì ko đắt. Nhân viên phục vụ rất nhanh nhẹn, order qua tablet. Nói chung là ăn sáng thường xuyên thì hơi đau ví nhưng rất đáng ăn.
Nghe cư dân PMH đồn, phở ở đây ngon nên mình ghé ăn thử, tô phở hơi ít, nên ăn sẽ mau đói, phụ nữ ăn chắc vừa bụng hơn. Tương ớt ngon, cay hơn chỗ khác nên các bạn lấy ít một thôi. Thêm được 1 chỗ ăn sáng thường xuyên rồi :)
Quận 7 tìm quán phở đúng kiểu Bắc thì ghé Định 3. Phở ngon, ở khu PMH mà giá cả như vậy cũng khá hợp lý. Quán đông nên nếu đến cuối tuần thì đợi hơi lâu!
Phần ăn đầy đặn ! Giao đủ, bạn shiper rất nhiệt tình. Tuy nhiên nước phở nguội quá. Đây là lần thứ 2 mình đặt ship và nước phở nguội như thế này rồi. Hjxx !!!
Nhân viên phục vụ tồi
Cô ta order như kiểu ăn kg ăn thì thôi!
Dọn dẹp khi khách ăn xong thì bóc tay lượm rác dưới đất là giấy ăn và các kiểu vào sọt rác xong ngồi xuống tỉa hành tiếp, ai gọi trà đá thì qua lấy ly bỏ đá rót trà cho khách bình thường :(
Khách đáng ngồi ăn cô ấy đi gom rác vô 1 bịch nilon cứ thế hất rác vào bịch ngay chỗ khách ngồi
Quản lý kg quản lý được?!
Khách ngậm ngùi ngồi ăn?
Chắc kg quay lại lần sau đâu!
hai chị em đang ăn còn khen phở ngon như lời đồn đấy . xong gắp miếng tiếp theo thì nó chạy đi nôn ói luôn vì quá tởm . tại sao quán lại có thể bất cẩn đến như vậy . thật là quá kinh tởm . dạo này quá đen khi đặt đồ ăn về toàn bị cái này cái khác như vậy . ko dám đặt đồ ăn về nữa quá . cứ nghĩ đã lựa chọn quán tốt nhiều cm tốt rồi mà vẫn đen như thường . cạn lời
Không gian quán có trong nhà và vỉa hè,nhìn sạch sẽ.phở ở đây là dạng phở Bắc nên không có rau và tương đen như phở Nam mình nhé.Hương vi thi rất ok luôn,nước dùng thì vừa vặn,cho thêm tí tương ớt và tỏi ngâm nữa là xuât sắc.Ngoài phở ra mình thấy buổi tối có bán lẩu bò nữa ạ.Phục vụ thì rất nhanh luôn. Về giá cả thì mình thấy hợp lý,với khuôn viên pmh nay giá tâm 50k thi quá chuẩn luôn ạ.
Quán phục vụ phở kiểu bắc. Mình đặt qua foody giao hàng rất tốt và có tâm. Phở khi giao đến nơi còn nóng và ko bị đổ. Quẩy tại quán hết nên shipper tốt bụng đi mua đúng quẩy bắc giòn để giao kèm nên đáng khen cho shipper ( a tên Bảy, làm dc 1 tháng theo trên app ghi).
Đánh giá chug phở thơm và nhìn khá đầy đủ, nước dùng ngọt thanh và nhiều. Do là phở bắc nên họ ko phục vụ kèm giá đỗ như trong nam cho các bạn lưu ý. Quán nằm trong khu phú mỹ hưng nên bán rơi vào tầm 50-70k cũng hợp lí khi so sánh các quán phở bắc khác như tít hoặc xích trong khu pmh này.