Công nhận đây là chỗ ăn sáng bán vừa ngon vừa rẻ.
Hủ tíu nay lên giá rồi lên co 1k thui là 18k mà con tôm cũng to hơn xíu, hỏi chú sao bán rẻ vậy thì chú nói bán trong xóm lao động với toàn hàng xóm ăn ủng hộ thì bán mắc làm gì :))
Đặc biệt là chú nấu nước lèo hủ tíu có xí quá heo, gà...mà đi sớm mới còn
Còn ăn phở thì có xí quách sụn bò bao ngon :))
Sáng dậy trễ lười ra ngoài ăn sáng thấy ở nhà có cái card quán phở hủ tíu gần nhà nên chạy ra ăn thử.
Quán nhỏ ngay mảnh đất trống có xe hủ tíu phở nhìn bình dân.
Mỗi ngày sẽ bán Phở và Hủ tíu , riêng thứ 5 là Bò Kho và Hủ tíu ( bán kèm theo là mấy món xào )
Phở - Bò Kho là 20k
Hủ tíu là 17k 20k tuỳ, mình kiu tôm thịt trứng 25k lun nên quá chừng.
Nước Lèo trong ngon đậm đà vừa ăn.
25k là quá xá rẻ luôn nên chắc sẽ ghé thường xuyên vì gần nhà nữa.
mà gần gần còn bưng tận nơi đỡ ra ngoài nữa :))
sẽ thử món bò kho và hủ tíu vì thấy nhìu người kiu món này,
thường thấy tầm 10h là hết nha nên mọi người canh ghé ăn nha ^^