Hay đi ngang qua đường này thấy đầu hẻm có tấm biển to ghi Phở Đêm nên mình nhớ mà ghé ăn. Tết nhiều việc nên mau đói quá. Quán bán từ 4h chiều đến 1h sáng. 29 nghỉ Tết mùng 9 bán lại nha. Quán này bình dân thôi à, bếp chính nằm ở 152/18, ai muốn ngồi trong nhà thì vô đó mà nói trước là không gian chật chội với nhỏ lắm, người ngồi san sát nhau mà dưới đất tùm lum rác. Còn ngồi ngoài trời thì quán kê thêm bàn sang cả nhà 152/16 luôn. Mình ăn phở tái còn bạn mình ăn phở tái nạm, bò viên... nói chung vị ăn cũng được mà 2 tô 84k lận. Quán bình dân mà giá vậy thì mắc quá, thái độ nhân viên hơi bị lạnh lùng nữa.
Quán này lúc trước nằm ở bên ngoài mặt tiền, rất dễ thấy, mấy tháng nay dời vào trong hẻm. Nhưng cũng để ngay đầu hẻm có tấm biển to ghi Phở Đêm nên cũng dễ thấy, dễ tìm. Mỗi lần đêm đêm mà thèm ăn phở là nhớ tới quán. Quán này kiểu bình dân thôi à nên không gian cũng khá là nhỏ, có thể ngồi bên trong quán hoặc ngay trước quán, ngồi bên ngoài thoải mái hơn nè. Mình hay ăn phở tái bằm còn bạn mình ăn phở tái bò viên. Sợi phở mềm, nước phở đậm đà. Giá cả tầm 30k trở lên cho 1 tô.