Không gian mở nhìn thoáng mát, cũng khá vệ sinh, sạch sẽ
Phở ngon, trên menu không để giá nên lúc tính tiền 1 tô 50k thật là đau xót cho túi tiền sinh viên của tui ????
Nhân viên hơi vô duyên vì khách đang ăn mà 2 chế ngồi 8 như đúng rồi. Ngồi kế bên bàn mình mà lo 8 tới mức kêu không nghe luôn!
Không dám quay lại lần sau!!!!
Quán này ngay gần nhà mình nên cũng thường ăn ngay từ khi nó vừa mở. Hồi đầu ăn còn thấy ổn, gần đây ăn lại thì tệ. Càng ngày càng vắng khách. Phở ngon nhờ nước lèo và bánh phở mà cả hai đều thua. Bánh phở ở đây cọng vuông nhỏ như cọng hủ tíu, mình ăn phở khá khó tính nên không thích lắm. Tô ăn vừa lửng bụng thôi chứ không no.
Chỉ được cái phục vụ nhanh nhẹn lịch sự, quán xá cũng sạch sẽ. Gía cả thì cũng phải chăng, thịt mềm và không nồng, muốn ăn phần thịt nào thì gọi cũng có. Và một điều nữa là không có nhiều bột ngọt như những tiệm phở khác.
Phở ngon. Nước lèo nêm vừa miệng, nước thanh và thơm. Phở khá nhiều bánh và thịt. Gân bò nếu yêu cầu sẽ có gân mềm. Quán rộng. Giữ xe miễn phí hẻm bên hông. Xe oto cũng có chỗ nếu ko nhìu. Địa điểm gần chợ Phạm Văn Hai. Nhân viên lịch sự. Lên món khá nhanh. Tô sứ của gốm CK làm ở Việt Nam.
Nhược điểm WC quá dơ (tình hình chung các quán Việt Nam).
Giá: 45k/tô lớn; 60k/tô đặc biệt
Bít đến quán khi mua deal nhưng sau đó ăn ngon nên đã ghé thường xuyên ko cần mua voucher nữa. Mẹ chồng mình ko ăn đc bò nhưng khi đến ăn cũng khen phở ngon.
Mình từng ăn phở nhiều nơi, đánh giá chung chỗ này ăn cũng tàm tạm, 48k tô phở gân bò viên như vậy cũng hợp lý so với mặt bằng như thế này, điểm thì chắc chỉ 6.75/10.
Giá ở đây khá cao ,tô nhỏ đã 38k. Tuy nhiên quán sạch sẽ, giữ xe miễn phí. Gọi tổ tái nhỏ, thịt khá nhiều, nước dùng hơi ngọt so với khẩu vị, vị cũng được nhưng không xuất sắc nếu so với giá.
Như trên. Khi nào có dịp sẽ ghé ăn tiếp.
Thích quán có nhiều lựa chọn thịt. Tái bắp, gân, sách là 3 cái m thích. Phải chi có tuỷ với đuôi bò nữa thì ngon :))))
Chú giữ xe vui vẻ. Chị PV cũng vui vẻ, còn qua quán kế bên kêu nước cam giúp m nữa (cam ngon 15k sạch sẽ).
Phở ngon mình oder ship tận nhà vì nhà không có xe nên phải oder ship. 1 tại nomal và 1 trứng 55k. Ship 20k mà nhà chưa tới 1km hơi mắc có thể do mình đặt lúc khoảng 10h tối
Không có gì để phàn nàn. Phở ngon, sợi vừa ăn, nước dùng thơm ngọt, không để quá nhiều bột ngọt nên không có cảm giác ớn lạnh, khát nước hay "say" bột ngọt như đại đa số các tiệm phở khác. Thịt bò tươi và bò viên cũng rất ngon, ăn vào thấy ngọt và có vị của bò. Giá tiền cũng rất hợp lý, xứng đáng với tô phở mình ăn.
Điểm trừ: Chủ yếu nằm ở nhân viên thôi, không quá nhiệt tình. Chị chủ (hay quản lý) cũng không quá chuyên nghiệp. Nói chung còn theo kiểu "quan liêu" của các quán có tiếng của VN lắm :))))
Hôm nay đi làm về, cái bụng đói meo. Sau một hồi trên đường về thấy quán phở đệ nhất trên đường Phạm Văn Hai. Nghe nói quán này bán phở khá ngon,, mình kêu tô phở bò viên gân và bạn mình là tái bò viên. Phở được đem ra sau một lúc, nhìn khá là hấp dẫn, ăn vào cũng được. Nhìn quanh không gian, thấy màu chủ đạo đường như là màu xanh lá khá ấn tượng. Có đội ngũ nhân viên phục vụ khá tận tình. Hương vị phở cũng được nhưng không ngon bằng phở 36 ở quận 7 mà mình hay ăn. Sau khi tính tiền, thì nhìn khá là mắt. tô minh ăn là 45k, đó là tô bình thường. Còn tô phở đặc biệt là 60k. Trong khi đó ở quận 7 trong khu Phú Mỹ Hưng, có giá tô đặc biệt là 45 ( đầy đủ ) , và có vị rất ngon. Hy vọng quán sẽ điều chỉnh về cả chất và lượng để quán ngày càng được nhiều người thưởng thức hơn.