45k/tô
VỊ TRÍ – KHÔNG GIAN: Nằm ngay góc Nguyễn Trãi & Triệu Quang Phục, quán này mình thấy đổi nhiều chủ rồi, cũng là 2-3 lần tên quán Phở rồi. Quán đặc trưng màu xanh lá, sạch sẽ, hơi nóng.
MENU – GIÁ CẢ: Mình vào ăn sáng hơi gấp nên không xem menu chỉ gọi thôi, phở thập cẩm 60k/tô, phở khác thì 45k thì phải,
CHẤT LƯỢNG: Không có gì ngon hết á, nước phở lạt lẽo, bánh ít, thịt ít, lèo tèo được mấy miếng thịt hà, so với giá là chẳng đáng
PHỤC VỤ: Bình thường, không mấy thân thiện.
Thấy quán này khá lâu rồi giờ mới có dịp ghé ăn . Quán thoáng mát , phục vụ cũng dễ chịu , lịch sự . Có nhiều loại thịt . Gần thì có chút mỡ , thích hợp bạn nào thích béo . Sách thì giòn giòn , mình thích nhất tái bắp - vừa cảm nhận được thịt vừa giòn không như sách giòn không . Nước đậm đà , giá ổn , thịt nhiều. Quán sạch sẽ . Sẽ đến ăn phở dài dài
Chi nhanh nguyen trai :Ăn được nhưng phục vụ phải nói là tệ ... Cảm thấy không thân thiện , tụm lại nói chuyện không quan tâm đến khách gọi gì, mình gọi nước mà ăn gần hết tô phở vẫn chưa có, sẽ không ghé đây lần nào nữa .
Phở ở đây nêm vừa, không quá ngọt, không hôi mùi bò, quế và hồi vừa phải. Không gian thoáng mát, sạch sẽ. Phục vụ tốt. Quán mở cửa từ khá sớm. Giá 49k/tô thường.
Đầu tiên bước vào không đưa thực đơn cho khách chỉ nêu thực đơn bằng miệng, chẳng nói giá cả gì
Đến khi tính tiền, mình để ý thấy khách xung quanh đều được in bill riêng mình thì nói giá bằng miệng luôn không in bill tính 60k cho 1 tô phở bắp. Đi ăn tô phở mà cảm giác không thoải mái. Cứ như bị lừa.
Hồi trước rất thích ăn ở đây , ngon , sạch , mát . Giờ không còn nữa , phục vụ tệ hại :))) nhiều khi đói cũng ngại đến quán này ăn , vì nhà mình gần đó . Món ăn không phải quá dở nhưng phục vụ hơi khó chịu , thua hồi trước
Không hiểu sao vẫn có bạn nói "ăn được". mình ăn ở đây từ hồi mới mở cỡ 4-5 năm rồi, lúc mới mở gắn máy lạnh đóng cửa kín, hương vị ăn thì ngon, đậm đà, phục vụ tốt, không gian tách biệt dù ngay ngã tư ồn ào nhưng do máy lạnh đóng kín nên rất chuẩn khi vô đây ăn
Nhưng đó là chuyện ngày xưa, từ 2 năm trở lại, họ đổi chủ hay sao, tháo toàn bộ máy lạnh, cửa mở ra suốt ngày, rất ồn ào và bụi bặm ngay ngã tư đông đúc, mà điều không thể chấp nhận được là hương vị phở CỰC TỆ. Ăn thì bữa mặn lè, bữa lạt nhách, nhân viên phục vụ tạm được thôi chứ không dám nói là tệ. Đã cố gắng ăn thêm vài lần nhưng lần nào ăn xong cũng muốn chửi, nên đã từ bỏ luôn quán này rồi, bây giờ là đệ cuối chứ không phải đệ nhất nữa!
Nhà gần đây, sáng nào đi làm cũng chạy ngang nhưng xe đông quá chẳng ghé ăn được. Hôm nay chưa ăn tối quyết định ghé ngang ăn(vì thân du mục chưa có cơm nhà, nên hay ăn bụi)
Làm 1 tô tái bò viên, bò viên khá day, pha chén nước chấm gồm tương đen tương ớt và chanh nhìn ngon phếch mà chả hiểu sao ăn ko được vì tương đắng nghét. Tô lớn 45k, cái khăn 2k nữa, ăn cũng được ko phải gọi là quá xuất sắc. Ở Sài Gòn này chưa ăn được tô Phở nào thực sự ngon haizzzz