???? Quán nằm ngay mặt đường Duy Tân, rất dễ tìm, có hai tầng rộng rãi và sạch sẽ. Đây là quán phở cuốn mà mình thích nhất hiện tại.
???? Món ăn ưa thích của mình ở đây là phở cuốn và phở chiên phồng. Mình để ý xung quanh thì hầu hết khách cũng chọn hai món này. Phở cuốn to và đầy đặn, nc chấm pha ngon. Phở chiên phồng ăn cũng ngon, giòn giòn, ăn với rau và thịt bò ướp vừa vị.
???? Mình đi ăn vào buổi tối và quán khá đông nên nhân viên phục vụ không tốt lắm. Gọi rất khó và mặt không thân thiện.
???? Ghé quán đều đều vào các buổi tối vì nhắc đến phở cuốn thì với mình ra đây sẽ gần hơn lên hồ Tây.
???? Quán có điều hòa mà không bật nên ngồi nóng, có khách yêu cầu mới thấy đóng cửa bật điều hòa nhưng cả phòng được 1 cái thành ra không thấm vào đâu.
???? Bọn mình đi hai người gọi một phở cuốn và một phở chiên trứng. Phở cuốn dạo này cuộn to hơn nhưng toàn rau, không thấy thịt đâu. Phở chiên trứng mình ăn thấy giòn, tạm ổn. Món này cũng nhiều rau và ít thịt.
Quán ở gần công ty nên mình cũng rất hay chạy ra ở đây chuyên các món Phở cuốn Ngũ Xã rất là dễ ăn và hợp khẩu vị Mấy lần mình vào phục vụ đều nhanh gọi một lúc là đã có món món phở cuốn ở đây nấu vị vừa vặn ăn rất ổn. Phở cuốn chiên phồng giòn tan nóng hổi. Ở đây còn có món ngan cũng ngon lắm. Nhìn chung thì đầu bếp ở đây nấu đều tay món nào cũng ăn ok. giá cả lại rất hợp lý. Nói chung là sẽ quay lại dài dài.
Mình làm ở gần đây nên ăn thử.
Về cơ bản thì đánh giá đồ ăn chất lượng tạm ok. Ko quá xuất sắc đâu. Nhưng giá cả như vậy cũng hợp lý rùiii. Gọi ship giao đúng giờ, cthan rót cho hẳn 1 chai mắm luôn ????
Mình làm việc gần Duy Tân nên trưa ra đây ăn, nhân viên phục vụ max thái độ và còn đứng đôi co với khách hàng, ra đồ thì lâu. Hôm nọ mình qua đấy ăn, mình với bạn mình đến trước, thì nv chạy bàn đưa đồ cho khách đến sau, mình có phản ánh ngay thì bạn nhân viên nam đeo kính tầng 1 còn trả treo với mình rằng: "Em cá với chị luôn là bàn kia đến trước chị nhé". Chưa kể là trước đấy có 1 bàn khác gọi hỏi đồ và muốn báo hủy vì chờ lâu quá, gọi em nhân viên nữ, gọi mấy lần em k trả lời dù đã nghe thấy, sau đó mãi mới ra và đáp lại khách hàng củn lủn là: "Gì cơ", dù chị khách hỏi han nhân viên 1 cách rất lịch sự. Các bạn nên nhớ các bạn đi làm dịch vụ, mình là khách hàng sử dụng dịch vụ và thứ mình trả không chỉ là đồ ăn thôi mà còn cả cách phục vụ của các bạn nữa, khách hàng chính là người trả lương gián tiếp cho các bạn. Mình kbh dám quay lại đây nữa.
Nhà mình gần đây nên có ăn vài lần. Mang đồ về thì không sao vì đồ ăn cũng được, nhưng trưa nay ăn ở đây thì chán rất chán. Tầng 1 tầng 2 đều rất mùi, bí, phòng tầng 2 chật kín chỉ có 1 điều hoà, quạt phe phẩy trong khi rất đông người nên cảm giác khó thở kinh khủng. Quán đông nên phục vụ chậm. Cả phòng tầng 2 bao khách chỉ có 1 bạn nhân viên chạy đi chạy lại. Mình gọi cốc trà đá cho đỡ khô mà ăn xong hết 20 cái phở cuốn vẫn chưa có trà, không biết có phải chê trà đá rẻ tiền không. Đến khi bực đòi huỷ các món khác đã gọi thì mới thấy bạn ấy mang trà ra cho. Mà từ đầu đến cuối không có một câu "anh chị chờ em một chút" hay "thông cảm giúp em", gọi bạn ấy chỉ giơ tay lên tỏ ý biết rồi. Ngồi chờ nhìn lọ tương ớt cáu bẩn và mạng nhện trong phòng mà chán chẳng muốn ăn thêm gì.
Chất lượng tệ, phục vụ rất chậm, vệ sinh kém... không bao giờ quay lại chỗ này nữa. Đồ ăn cũng dở tệ, thậm chí thịt còn có mùi do bảo quản lâu. Chắc hàng bị ế... bye bye
Mình ăn ở quán này từ hồi quán chưa đông, mới ít người biết đến
Đồ ăn: Mình đã ăn ở đây bún thái hải sản, phở cuốn, phở chiên phồng, phở chiên trứng. Cá nhân m thấy các món đều ngon và vừa miệng. Bún thái hải sản bát đầy đủ tôm, mực, ngao,... nước dùng ngọt đậm vị. Phở cuốn k cuốn quá nhiều rau sống (Chỉ cuốn xà lách và rau mùi đúng kiểu m thích :)) Thịt cũng đầy đặn, nước chấm vừa miệng
- Nhân viên phục vụ khá nhiệt tình
- Không gian quán rộng rãi khá sạch sẽ, mỗi tội k có wifi ????
Tuy nhiên dạo này quán bắt đầu đông rồi, lần nào đến đợi cũng lâu lâu 30p- 1 tiếng mới có đồ ????????