Cùng cảnh ngộ với bạn ở dưới .Mình đọc review trên Hội suốt ngày hỏi ăn gì ở đâu và order về ăn ,phở cuốn được 1-2 miếng thịt + ít rau, nước chấm chán ,phở chiên phồng cũng nhạt chả có vị gì .
Được anh nyc đưa đi ăn ở nhà này với lời giới thiệu là quán đầu tiên mở ở khu Ngũ Xã. Về cảm quan ban đầu thì quán rất vắng, đồ ăn cũng như các quán khác thôi nhưng tự an ủi là chắc sạch và tươi hơn. Về sau thành quen vì tính mình ko thích ngồi ăn mà phải chen chúc. Nhưng đến hôm nay thì đúng là ko chấp nhận nổi nữa nên chắc cạch ko bao h quay lại. Vì là ngày Tết nên đông thì cũng thông cảm thôi nhưng ngồi chờ đến 40p rồi bê đồ ăn ra cho nhóm vào sau mình thì đúng là ko chấp nhận nổi. Món đầu tiên như thế, tiếp 20p nữa thì món thứ 2 ra vẫn đưa cho bàn kia trong khi mình ngồi 1 tiếng đồng hồ vẫn ko có 1 cái j. Trong khi mình đã nhắc, đúng là càng quen thì càng làm ăn vớ vẩn. KHÔNG BAO GIỜ QUAY LẠI NỮA.
Mỗi lần ra Hà Nội mình phải ghé đây ít nhất 1 lần, món gì cũng ngon đặc biệt là phở phồng và phở chiên trứng.
Cô chú chủ quạ cũng rất hiền hậu, thiện cảm. Ôi nhắc đến là lại thấy thèm rồi >…<
Nghe nói đây là quán phở cuốn đầu tiên mở ở khu này, đứa bạn dẫn mình đến cũng ăn ở đây từ hồi học cấp 1. Với mình thì phở cuốn ở đây ăn khá bình thường, phở cuốn khá nhỏ, chỉ có thịt bò và xà lách. 2 món phở chiên phồng và phở chiên trứng thì siêu ngon, ăn 1 lần là nhớ mãi. Nước uống quán chỉ có sữa đậu nành, nước ngô và nhân trần. Về giá cả thì cũng ổn, tầm 60k 1 người là no căng.
Đồ ăn:
- Phở xào: ko ngon, ko hoà quyện bằng Hưng Bền và Hương Mai (do bò xào bị mặn quá, ít sốt)
- Phở chua: nhiều hành phi, sốt ngon. Ổn hơn các brands khác. Tuy nhiên cho quá nhiều sốt > đậm quá ><
- Phở cuốn: đầy đặn, nhiều thịt. Ok nhất
P/s: lên đồ lâu kinh khủng. Trừ phở cuốn ra
Không gian:
Ngồi ngoài thoáng rộng. Nhưng bếp làm siêu chậm, ko lên kịp đồ nên đôi lúc chủ ko nhận thêm khách dù vẫn còn có thể kê thêm bàn
> Điểm: 6.5/10
Mình khoan nhận xét về đồ ăn nhưng thái độ phục vụ rất tệ chỉ vậy thôi đã đủ làm mình ko muốn quay lại lần 2 lần đầu đi du lịch hà nội mà hơi thất vọng ????????♀️
Đã đến ăn từ ngày xưa chất lượng rất hợp lý, nhưng càng ngày chất lượng phở cuốn càng đi xuống. Có vẻ vì giá thịt bò ngày càng tăng nhưng vì cố giữ giá phở cuốn rẻ nên chất lượng ngày càng đi xuống, ít nhân đi nhiều. Mong quán sớm xem xét và điều chỉnh lại chất lượng của quán vì đã ăn ở quán hơn 8 năm nay
Đọc review trên Hội ăn gì thấy mọi người cật lực review phở cuốn ở đây nên mình có order đồ về ăn thử và thấy rất thất vọng. Đồ thì mình gọi 30c phở cuốn, 20 nem chua rán, 1 khoai tây chiên và 1 khoai lang chiên. Mấy đồ ăn kèm bình thường: khoai lang chiên hơi khô, ăn mà bị nghẹn; khoai tây ngon hơn nhưng bị ỉu; nem to nhưng có mùi ngọt giống bánh rán nên mình không thích lắm.
Món phở cuốn là cả 1 sự thất vọng. 5k/1c nhưng chỉ được 1/2 miếng bánh phở bình thường. Đắt mà chất thì cũng được nhưng đây vừa đắt vừa kém chất lượng. Thịt 100% là không phải thịt bò vì không có mùi gây của bò. Nhân phở vừa ít thịt vừa ít rau. Nước chấm ăn cũng chán, bị thiếu vị ấy.
Nói chung là hoàn toàn thất vọng và sẽ không bao giờ quay lại
Quán này từng lấy cái ipad của mình để quên, qua hỏi đi hỏi lại 3 lần vẫn chối, cho đến khi mình phát hiện ra con trai của chủ quán đăng nhập tài khoản vào ipad của mình, gọi công an đến đòi mãi mới chịu trả!
NGƯỜI KHÔNG NGAY THÌ ĐỒ KHÔNG NGON!