Lâu lắm chả rì viu quán nào vì ko muốn họ mất khách cơ mà ko ưng quá nên phải rì viu ????
Bt hay đặt vinh phong hn đặt thử quán này xem sao thì thấy thất vọng quá.
Bánh phở chiên phồng chắc để nghìn năm? Khô đét nham nhở như chiên đi chiên lại.
Suất lớn mà trông ko khác j suất bt đặt ở vp?
R quán bán ship đi mà ko cho nổi 1 cái đũa vào thì ng ăn bốc tay phở chiên phồng à?
Đồ ăn thì quá là bt nc chấm chán nếu ko cải thiện thì mất khách dần thôi ????
Mình ăn từ đợt hội chợ Foody x CocaCola, có những quán giờ không thể review vì nó mờ nhạt nhưng riêng quán này mình vẫn nhớ như in. Hội chợ hôm đấy thật sự đông, có những quán đông đến mức mình không dám chen vào vì sợ bẹp ruột, có những quán chỉ ở mức bình thường, điển hình là quán này. Vì lượng khách không nhiều nên mình được lấy đồ khá nhanh, nhân viên cũng ổn không có gì phải chê. Phở cuốn được 10 cuốn, cuốn nào cũng rất bé, chỉ được bằng 2 ngón tay chụm lại. Rau trong cuốn thì đã héo hết rồi, thịt cũng lèo tèo được vài miếng. Nước chấm hơi mặn với mình. Chắc sẽ không quay lại
Lâu lâu không biết ăn gì ta lại đi ăn phở cuốn vậy. Chưa đến cửa đã có nhân viên đã chạy ra chèo kéo dắt xe rồi. Mình quen ăn ở đây vì thấy rộng rãi, sạch sẽ, bàn ghế lịch sự, nhân viên nhanh nhẹn, lễ phép, đồ ăn thì rất vừa miệng. Lần này ngoài phở cuốn và phở chiên phồng mình có gọi thêm món sụn gà rang muối. Phở cuốn và phở chiên phồng vẫn như vậy, đầy đặn, vừa miệng, nước chấm cũng vẫn nhạt nhẽo như trước, toàn phải pha thêm. Sụn gà rang muối ăn giống kiểu bim bim vậy, giòn giòn sật sật, ăn cả đĩa cũng được ý. Một bữa thế này chỉ khoảng 100k/người.
Lâu lâu quay lại đây ăn thấy chất lượng hình như bị giảm sút :(( Bth nhân viên sẽ cuốn sẵn phở, khách gọi thì mang lên luôn. Nhanh nhưng chất lượng kém đi nhiều, cuốn chủ yếu là rau, còn chả thấy thịt đâu ý. Phở chiên phồng giờ cũng ít rau và thịt bò hơn, chiên cũng k đc giòn như trc nữa ???? Cơm cháy hải sản thì vẫn best )) Nhma hình như mới tăng giá từ 150k lên 190k. Lúc bê ra còn nóng hôi hổi ăn bỏng cả lưỡi ý ???? Tổng hết 302k gồm 1 trà đá và 1 lon nước calm. Nhưng mình thấy hơi quá sức vs 2 người ))) Chắc 3 người ăn sẽ vừa hơn, hoặc do sức ăn của mình kém )))
Đồ ăn ở đây khá ngon. Đặc biệt thích salad rau củ quả trộn giấm rất thơm chua ngọt vừa miệng. Ngoài phở cuốn, phở chiên phồng,... là món chủ đạo thì ở đây có một số món như miến xào, cơm cháy. Chưa ăn hết menu nhưng những món mình đã thử thì đều ok. Chỗ ngồi rất sạch sẽ, đặc biệt là trên t3 ngồi bệt. Nhân viên khá là nice.
Nếu hết quán để chọn cũng đừng bao giờ chọn quán này
Cuối tuần cả gia đình có ý định đặt phở cuốn ăn, nhân tiện có lễ hội ẩm thực cocacola thấy có phở chiên phồng và phở cuốn của quán này, được giảm 40% nên đặt thử xem sao. Nhận đồ từ ship, về mở túi ra thì hỡi ôi... nước sốt của phở chiên phồng đổ đầy ra cả túi. Mở ra nhìn thì thật kinh khủng trông không khác nào tả phí lù. Bánh phở chiên phồng thì lèo tèo được vài miếng, ỉu xìu, chiên thì lộn nhộn có góc bánh phở còn chưa chạm được đến dầu mỡ, còn trắng hếu màu bánh phở nguyên. Mình có đặt thêm 1 suất phở chua và phở cuốn. Suất phở chua bị nước của suất phở chiên phồng chảy đầy vào, ăn nhão nhoét, bánh phở nhũn nát không khác gì ăn cháo. Thịt bò thì lèo tèo, được dăm ba miếng bé ti ti bằng đầu ngón tay. Tưởng phở cuốn là món dễ làm nhất và ổn nhất thì cũng chả ra gì. Phở cuốn aen từ đầu tới cuối toàn ngập mồm trong rau, thịt bò thì chả thấy đâu lại còn cuốn lộn nhộn, trông rất xấu, bánh phở còn bị rách.
Thiết nghĩ quán biết thừa là hàng ship qua now, ship không gần gì mà lại gói đồ đầy nước vào trong cái hộp xốp bé tí tẹo kia thì có đi kiểu gì cũng đồ cũng sẽ bị xáo trộn và đổ đầy nước ra mà còn đựng vào hộp xốp như thế kia. Nước chấm thì cho được đúng một gói bé tí khoảng tầm được 1 cốc nước 250ml. Giá thành thì đắt mà lại không ra sao, đúng là ném tiền qua cửa sổ. Khuyên các bạn nếu có ý định gọi quán này thì né ra, đừng có dại tiền mất tật mang ấy.