Đây là quán đầu tiên mình ăn tại Đà Nẵng, rất ngon. Sau một thời gian dài không quay lại thì giờ quán đã sửa sang lại và có điều hòa. Giá cũng đã lên 30k 1 tô. Nhưng rất chất lượng, nhiều thịt và viên. Quán mở từ sáng sớm đến tối khuya nên có thể ghé ăn bất cứ khi nào thèm, anh chị chủ lại rất nhiệt tình. Món cơm chiên dưa bò và dương châu của quán cũng rất ngon, nhiều đầy ắp. Ăn không bị ngán. Mình thường mua cơm ở đây về ăn mỗi khi nhác nấu ????????
mình với chồng đều từ Bắc vào nên đã đi ăn rất nhiều hàng phở nhưng phải đến lúc ăn ở đây mới tìm đc đúng vị quen thuộc. Tuần nào cũng đi ăn sáng ít nhất 1 lần ở đây. Chuẩn chỉnh luôn
Được ông anh trong cty dẫn đi ăn quán này. Nghe bảo quán cũng nổi tiếng lắm nhưng đây là lần đầu mình ăn. Tô phở tái to ú nụ, thịt nhiều, nước phở ngọt thơm. Phục vụ nhanh nhẹn. Quán miễn phí ly trà đá thơm ngon mát lạnh. Phở tái 30k/ tô.
Chủ quán phục vụ vui vẻ, nhiệt tình
Phở nóng hổi, bánh phở thơm và ngon, nước dùng đậm đà, tô 30k đầy ắp thịt và bò viên, ăn no ứ ự
Chỉ góp ý chút ít là bánh quẩy hơi cứng, ruột hơi rỗng 1 tí, làm mềm đi 1 tí là vừa miệng
Giá đỗ và rau đi kèm rất nhiều, sạch sẽ
Nêm thêm gia vị ớt và tiêu 1 chút là đậm đà luôn
Sẽ quay lại ủng hộ quán dài dài
Cái quán này, mới khen bữa trước bữa sau đã lừa lọc thế này. Gọi phở nạm bò chứ ko phải phở thịt heo nhé. Miếng thịt heo rành rành ra ăn rõ thịt heo chứ tính lừa con nít hả. Cắt lát thịt heo lộ liễu quá đấy nhé, giả thì giả cho giống tí, ăn miếng thịt khô khốc.
Mà với cả hóa ra order note kèm rau ớt thì mới cho ko là thôi kệ luôn, không giá trụng hay ớt gì hết.
Thôi chừa.
Chỗ này sáng trưa bán phở, chiều có bán thêm cơm. Mình chưa ăn thủ phở ở đây nhưng nhìn trong quầy thấy chả viên các thứ ú nụ nhìn ngon lắm. Còn cơm ở đây chiên bằng trứng nha ko bỏ bột nghệ đâu, chiên tại chỗ nên đợi hơi lâu. Cơm ăn mềm nóng ngon lắm , thịt bò vs cải ngâm ướp hơi mặn nhưng ăn với cơm thì ok. Phần 35k nhiều lắm ăn no muốn bể bụng nhưng lại ko ngán chứ cơm chiên bình thường ăn càng về sau mình ăn là thấy ngán rồi mà quán này thì ko
Quanh khu Lê đình dương cũng ít quán phở nên vào ăn thử quán này. Mình gọi tô tái nạm và cơm rang. Tô phở thì thịt cũng được nhưng nước phở quá mặn mà còn nguội nữa, vắt 2 miếng chanh vẫn không đỡ mặn nên ăn được mấy miếng thịt xong thôi. Cơm rang ok, nhưng dưa cải xào dưa LẠI Bị MẶN!
Lúc mình đi vào cũng lèo tèo khách, mình gọi thêm bát trứng chần mà đến lúc ăn xong cơm rang rồi vẫn không thấy trứng đâu, mình hỏi chị phục vụ thì người này đổ người kia rồi vẫn ngồi xem phim tiếp không ai làm, nên mình thanh toán rồi đi luôn. Chắc không bao giờ quay lại nữa.
Ăn tại quán thì cũng được mà mua ship về 5 bịch thì ko cho hành tỏi gì ăn kèm hết, mua 5 bịch mà cho 1 gói giá bé tí ai ăn ai nhịn vậy trời. Bán cho có chứ chả thấy có tâm gì cả
Đã đi ăn rất nhiều quán phở ở Đà Nẵng, nhưng vẫn thấy phở ở đây ngon nhất, hương vị đậm đà, nước dùng ngon. Đặc biệt phở ngon có lẽ 1 phần vì chủ quán là người bắc, nên có hương vị đặc trưng của phở miền bắc. Mỗi khi trời se se lạnh, trời mưa, vào ăn tô phở là ấm cả người. Ngon và no.
Ghé quán phở này trên đường đi, quán khá nhỏ nhưng phở thì khá ngon. Tô mình ăn 28k một tô lớn. Bò khá nhiều. Đoạn sau mình có mua thêm 2 chai nước suối, lúc tính tiền thì dì chủ chần chừ. Cuối cùng lấy 2 chai nước suối 12k. Mình thấy khá quan ngại kiểu thấy tụi mình người Huế nên có tăng giá lên một tí. Nhưng tụi mình đi du lịch nên cũng không nói gì. Dù sao thì số tiền ko lớn nhưng mình nghĩ 2 chai nước lọc cũng ko đáng bao nhiêu tiền ????????????.