Mấy lần đi qua hàng phở này mà nhìn nó bôi bác quá nên k nghĩ sẽ vào. Ai ngờ hôm nay bố dẫn vào mới thấy giật mình bên trong lại đẹp đẽ sạch sẽ thế ????
✔️ Vị trí: hàng này ở ngay mặt đường Giải Phóng. Nhìn từ phía này trông hơi bẩn nhưng cửa vào chính của quán là ở đường Thịnh Liệt bên cạnh nha. Sạch sẽ đàng hoàng chứ k như mặt phía Giải Phóng đâu nà ????
✔️ Món ăn: Phở ở đây mình thấy ăn ngon. Nước phơr thanh mà vị đậm đà. Bánh phở là loại bánh nhỏ nên chưa đúng gu của mình lắm. Thịt bò mềm và ngọt thịt, phần gầu nạc mỡ vừa phải ăn khá ưng nhưng cảm giác thịt chưa được mềm cho lắm. Dù sao vẫn thấy phở ở đây khá ngon, khá chất lượng ????. Điểm trừ duy nhất với mình là quẩy là quẩy giòn ????
✔️Giá cả: Mạn này nên giá khá vừa phải. Chỉ tầm 25k đến 40k thôi nha. ☺️
✔️ Không gian: Bên trong quán bàn ghế gỗ rất sạch sẽ, k hề bị dầu mỡ cả trên sàn lẫn trên bàn dù lúc mình đi ăn cũng khá muộn rồi. Quán ngồi thoải mái dù có lượng khách đông nhưng k bị mùi và thoáng nên ngồi rất thích nha ☺️
✔️ Nhân viên: nhân viên hơi đơ nên hay quên chứ k cố tình. Thái độ khá tốt ????