Nhà mìh 4 ng lớn 2 trẻ con nhí nhố hay ăn ở đây
Đặc biệt bánh cuốn ngon
Điểm yếu là quán làm đồ hơi lâu do chỉ có 2 bác bán hàng già làm là chính. Được cái ăn bánh cuốn ưng lắm
Bún mọc có lọ măng ớt cho vào ăn ngonnnnn
Có chỗ để xe rộnh rãi, tiện lợi. Trà đá free nữa nhé
Cá kho ngon đúng vị Bắc thì phải lựa con cá chép thật to bầu trứng đẫy đà,mổ làm sạch rồi phải kho suốt 15 tiếng đồng hồ trong nồi gang cho xương tan ra thành quả miếng cá thịt vẫn chắc nịch mà gia vị đậm đà đặc trưng thấm trong từng thớ thịt cá .
tưởng giờ không còn quán nào làm vậy vì siêu mất công mà vẫn lòi ra 1 quán bán vì đam mê, 1 phần bán có 50k hợp lý cực ,cơm thơm dẻo ,rau xào canh chua kêu thêm cũng ngon mê nữa đĩa cà pháo dưa muối dòn tan không thể thiếu.
????quán đặc sản xứ Lạng
????305*** Tân Quy, Quận 7
????bán từ 10h sáng tới 10h tối mỗi ngày
Sau khi đi cà phê mừng tốt nghiệp bạn xong thì cả 2 lết về quận 7 đi ăn. Tính là đi ăn phở, đi lòng vòng thấy chữ phở tưởng là phở bình thường nên ghé vào. Ai ngờ nghìn lại thấy là phở chua mà lỡ tấp vào rồi nên kệ vào ăn thử cho biết.
-Mình cũng không hiểu tại sao lại gọi là phở chua nhưng xá xíu của phở khô cũng ngon đấy :))
-Mấy anh nhân viên vui lắm, cười thân thiện dễ thương cực luôn.
-Mình gọi phở lạc sườn xá xíu : chỉ có 30k thôi nhưng cũng khá ngon đó. Giá cả thì theo mình như vậy là rẻ .
-Món ăn ngon nhưng chắc không phù hợp với khẩu vị của mình nên có lẽ không quay lại.
Tuy món ko đậm vị giả cầy mấy nhưng bù lại đồ ăn ngập mặt,mua ba tô ba chị em ăn ko thể nào hết được, ai đam mê ăn giò heo thì đây là lựa chọn sáng suốt nhé, gặm mỏi mồm nhé ???? sẽ ủng hộ tiếp ạ
Quán cũng khá dễ tìm, mặt tiền Lê Văn Lương.
Món ăn hơi lạ miệng, nhưng quán rất dơ, nhìn chén dĩa, bàn ghế, đặc biệt phía cuối quán dơ kinh khủng, mất hết hứng ăn.
Ăn ko nổi... chắc sẽ ko quay lại lần nữa nếu chủ quán ko cải thiện tình trạng vệ sinh.
Mình ghé quán hôm đó mưa tầm tã. Lần đầu tiên mình ăn món phở chua luôn. Trời mưa thèm món gì lạ miệng chút. Cá nhân mình thì thấy không chua. Rồi mình mới bỏ thêm hủ gì như củ riềng ngâm chua thì phải. Ăn chung rất hợp vị nha. Chua chua cay cay, hấp dẫn. Trời lạnh ăn củ riềng ấm bụng lắm. Ăn chung với khoai môn chiên giòn. Thịt xá xíu xắt nhỏ với nước sốt trộn chung lạ miệng lắm. Không uổng công mình dầm mưa đi ăn. Quán còn vài món nữa. Để lần sau ăn thử xem sao. Sẽ quay lại tiếp.
Quán nhỏ, chỉ có 2 vợ chồng bán, khi nào đông thì có thêm anh con phụ giúp. Bác gái khá chậm nhưng bù lại 2 vợ chồng bác bán hàng rất dễ thương. Món ăn đợi hơi lâu chút nhưng khi ăn có thể cảm nhận được sự thật thà trong món ăn. Từ cách trụng phở, đến cách nêm nếm sốt, rồi cách trộn phở. 1 phần khá nhiều, mình phải chia nửa cho bạn ăn bớt. Quán còn có bánh cuốn trứng, ăn với nước mắm thịt bằm, cách ăn này hoàn toàn khác với ng nam nhé. Should try!!!!
Hay ghé ăn phở chua ở quán. Món ngon và nhiều vị chua vừa phải tạo cảm giác ngon miệng. Đặc biệt khách order mới làm chứ ko làm sẵn thịt hay rau trước là một điểm cộng.
Mình đặt 1 phần phở chua về ăn thử. Lúc đầu nhìn cái hộp thấy hơi ít mà đổ ra tô là đầy luôn. Màu sắc khá đẹp, thịt vịt ngon, có trộn giá, cà rốt. đậu phộng... vào phở. Vị ngọt, không chua. Phở nhiều mà ân ngọt thì hơi ngán. 1 tô đầy nên có thể chia ra làm 2 phần cũng được. Nước sốt hơi nhiều, bỏ trong bịch không thích lắm. Vì lần đầu ăn nên mình cứ tưởng phải đổ hết cả bịch vào mới ngon, sau phải đổ bớt chứ nhão nhão ăn ngán. Lần sau đặt phở truyền thống cho lành.