Lần đầu đến quán là hôm mới khai trương với lại là cũng do tiện chị mình ở gần đó nữa nên cũng đi ăn thử như ai :v
Quán dễ tìm, bên khu park 6 mấy khu bên đường đi sau vào trong của times ấy, ngay phía trước quán mình nhớ là cái đài phun nước thì phải (?)
Hôm đến quán khá là đông luôn, mãi mới xếp được chỗ, nhân viên thân thiện, lịch sự nhưng hôm đó khách khá đông nên còn rối trong khi phục vụ.
Quán không phải lớn lắm nhưng mình nghĩ ở khu times city thế này cũng ok lắm rồi :)
Đồ ăn mình thấy cũng ăn được, nước dùng hơi ngọt chút kiểu theo phong cách trong nam ấy, hôm đó mình gọi phở tái, cơm sườn nướng BBQ với phở sốt vang thì thấy phở sốt vang ăn thịt khá được, nhưng thiếu màu của sốt vang và có vẻ là dùng phần nước dùng loại bình thường chứ không phải sốt vang; phở tái thì thái thành miếng, ăn kiểu chín chứ không hẳn tái tuy màu thịt vẫn còn hồng; cơm sườn ăn ổn nhất, vị sườn ăn đậm đà, sốt có vị chua của me nhưng mà điểm trừ ở đây là suất cơm này không có thêm 1 bát canh nhỏ nên thành ra hơi khô :(
Giá cả hơi cao > 55k/ bát nhưng tính ra bát hơi ít đấy :(
đã từng ăn rất nhiều lần ở đây và nếu như không ngon thì làm sao mình lại quay trở lại nhiều đến vậy được chứ. phải nói là phở ăn rất ngon. nước phở ngon, thịt ngon, hành thái vào bát cũng rất vừa. quẩy cũng ngon và hợp với phở. trứng trần cũng ngon nữa. phải nói là phở bò Cao Gia rất ngon và đáng để thưởng thức
tuy nhiên món cơm sườn thì ngấy quá. món cơm đùi gà cũng hơi ngấy
thôi vào quán phở là tập trung ăn phở thôi. phở ngon lắm. cái thìa ăn phở rất hay. đủ độ sâu để múc lượng nước phở vừa mồm. đây là một nét tinh tế của chủ quán
Suất cơm mình gọi ăn thấy ngon, có điều tiếng máy hút mùi (?) hơi ồn, thái độ của một bạn nam phục vụ cho bàn mình không niềm nở nhưng cũng không quá mất lịch sự.
Chung quy lại thì vẫn ổn
Tôi gọi trực tiếp gọi 2 phần cơm lên căn hộ ngay bên cạnh. Hẹn 30-40 phút giao. 40 phút sau tôi gọi lại thì báo chưa order. Nhân viên quá coi thường khách hàng. Không bao giờ ăn hoặc gọi ở đây nữa.