-- KHÔNG GIAN: Mình rất thích không gian ở đây, tầng trệt ko điều hoà nhưng buổi trưa vẫn mát do quanh đây có rất nhiều cây lớn. View thì nhìn thẳng ra công viên luôn ok lắm.
-- CHẤT LƯỢNG: Đồ ăn trình bày đẹp mắt nhưng ko ngon lắm, món nào cũng ngọt 1 cách hơi quá. Vậy nên mình thấy giá cả cao so với chất lượng.
-- DỊCH VỤ: Nhân viên dễ thương đấy. Mình nhìn trong menu thấy ghi rõ ràng là phụ thu khách hàng nếu mang thức ăn ở ngoài vào, mà nghĩ cứ hỏi lại cho chắc, vậy mà em NV vui vẻ nói mình cứ ăn thoải mái ko phụ thu đâu ^^
Quán có vị trí đẹp, nhìn ra 1 góc công viên Gia Định và lánh được cái ồn ã của phố Hoàng Minh Giám. Mình ghé quán lúc đấy buổi chiều, không quá đông khách. Ngồi nhâm nhi cafe, nghe nhạc, đọc sách rất tuyệt.
Mình chỉ uống cafe thôi nên miễn nhận xét về chất lượng đồ uống và món ăn. Nhân viên tạm, hơi thờ ơ 1 tí. Giá vừa, phù hợp với dân văn phòng ăn trưa, hay uống nước. Giữ xe free.
Có dịp sẽ ghé lại quán vì vị trí của nó hợp gu.
Về không gian thì phù hợp cho tổ chức họp mặt công ty, liên hoan, sinh nhật hơn là ngồi nói chuyện nghỉ ngơi, bởi quá ồn chịu ko nổi
Ngoài trời nên không khí mát mẻ
Giá nước cũng vừa phải, có cơm nêu ăn trưa mỗi phần 50k.
Giữ xe miễn phí trước cửa quán cafe khá tiện
Hôm nay có việc lên khu này, đi lang thang trời nắng ơi là nắng nên thấy quán này là tấp vô. Cảm nhận đầu tiên là quán rất đông khách, đa phần là khách đi công viên tập thể dục ghé vô. Quán nhìn chung nhỏ, trang trí toàn hoa giả, nhìn cũ cũ làm sao ý. Thức uống thì cũng được, tuy giá cả hơi cao tý, nhưng mình rất ko hài lòng với pv của quán. Hai khách mà đem ra có một menu, mình kêu đưa thêm thì nói là chỉ có một cái thui, chị xem đi. Mặt mày thì như đưa đám. Lúc kêu tính tiền thì kêu quá trời mà vẫn túm năm tụm ba nói chuyện. Đến hồi chị mình dùng muỗng gõ vang vô cái ly liên tiếp mới đứng dậy ra tính tiền cho khách. Làm như khách vô uống miễn phí ko bằng ý.
Cafe tạm được. Kết món "sinh tố dừa kem dừa", đôi khi nhân viên hay lầm tưởng là 2 món. Không gian khá rộng nhưng bày trí bàn ghế hơi sát, kể cả trên lầu. Đi nhiều lần rồi vì gần nhà nên đi bộ ra công viên rồi tạt qua luôn. Có tầm nhìn ra công viên nên ưng ở chỗ này. Nhân viên phục vụ đông, dễ gọi và tính tiền mặc dù vài lần bị leo cây.
Nhân viên làm việc thiếu trách nhiệm, tính tiền sai cho khách - khách yêu cầu tính lại ma ko đưa bill, lần 2 vẫn tính sai. Tính lại lần 3 khi thối tiền cho khách thì quăng xuống bàn. Phép lịch sự tối thiểu cũng không có. Làm sai mà ko xin lỗi đc một tiếng nào.