Ăn lần đầu tiên thấy ngon tới nỗi quên cả chụp hình, ngay sáng hôm sau trở lại ăn thêm 1 lần nữa, do sáng sớm chuẩn bị ghé bệnh viện vô thuốc nên không dám ăn nhiều, mình gọi 2 tô phở nhỏ thì nhận được “gáo nước lạnh” từ anh chàng đứng bán. Ảnh bưng tô phở tới để cái ịch xuống ngay mép bàn, không nhìn mặt khách và nước phở trong tô đổ xuống bàn tràn trề (mình có đầy đủ ảnh minh hoạ). Hương vị phở thì y như hôm trước mình ăn, mà sao mình không thấy ngon lành gì nữa hết. Mình còn nghĩ anh đầu bếp tâm trạng không vui, nhưng không, ảnh vẫn vui vẻ trò chuyện Sách giáo khoa lớp 1 với những bàn bên cạnh, vẫn bưng chậm rãi nhẹ nhàng dù bàn đó cũng ăn tô nhỏ y như mình.
Đánh giá chung toàn quán thì không phải ai cũng có thái độ đó, vì hôm trước mình ghé mọi thứ đều rất tốt, nhà vệ sinh sạch, phở ngon, giá rẻ và nhân viên không có gì để nói.
Giá 1 tô phở lớn 35k, tô nhỏ 25k, chén tái 20k rất nhiều thịt. Bún mắm mình chưa ăn nên không biết ngon và rẻ không.