Hướng từ cầu Sài Gòn đến Ngã tư Quốc Hương và Xuân Thủy quẹo trái, đi xíu nữa sẽ thấy phở Bùi Gia. Ấn tượng là màu xanh mát mắt, tưởng là quán cafe không hà ????????????. Ai đi xe hơi đậu thoãi mái nhé.
Nhân viên niềm nở, thân thiện, trà nóng/đá miễn phí, nước phở thanh, bò bắp giòn không dai, nói chung ăn được.
Trứng chần dùng trứng gà ta chứ không phải trứng gà công nghiệp như những nơi khác. (Bếp mở nên có thể quan sát từ xa)
Hai tô bắp tái và 1 trứng chần hết 118k.
Mua về ăn thấy quán làm sạch (quầy bếp ngay cửa) Quán mát mẻ máy lạnh và bàn ghế gia vị ổn hết. Phở đúng bắc ăn đã miệng. Xug quanh có vài quán phở khác nhưng ko ngon bằng đâu.
Quán rất rộng, sáng sủa, thoáng mát, có bàn 4 ghế và bàn 6 ghế, phù hợp cho gia đình đi ăn sáng hoặc ăn tối. Chỗ để xe cũng rộng rãi, đi xe hơi cũng không có vấn đề gì.
Một tô phở 50k, nước trong, đậm vị, thịt mềm, bánh phở thơm. Mình khuyên đừng mua món phở trộn vì giá cao nhưng ăn không ngon bằng phở nước.
Nhân viên có vẻ chưa có kinh nghiệm, không lanh lợi lắm nhưng lại rất nhiệt tình, chu đáo. Lần đầu mình ăn khi quán mới mở thì nhân viên còn hơi lóng ngóng, 1 tháng sau ăn lại đã thấy tiến bộ rõ rệt.
Nhà mình thường xuyên ghé đây ăn. Nước phở ngon, giá tầm 50-55k một tô, trà đá miễn phí, nhân viên đông, phục vụ tốt. Có chỗ đậu xe hơi. Không gian rộng rãi, sạch sẽ, lịch sự.