Tự hỏi sao giờ này tôi mới biết đến hàng phở ngon thế này ạ :(((( Mình được bạn dẫn đi ăn không chắc chả biết được hàng này đâu. Kể ra thì nó cũng rộng và chỗ ngồi thoải mái nha, chỉ duy là góc hơi khuất nên chắc không nổi lắm, tuy nhiên lượng khách thì không hề vắng nhé, chắc toàn dân cư quanh đó và khách quen thôi à. Hàng phở đuoc quáng cáo là phở gánh truyền từ 7 đời trước, bảo sao mình cảm thấy bát phở ngon kiểu truyền thống dã man ahaa )) khó tả ))
Bánh phở thì bản to và thịt bò tái thì ngọt aww, thịt chín và thịt nạm cũng tuyệt vời ạ mỏng mềm và ăn cùng nước phở ngọt vị tự nhiên quá tuyệt vời ấy !
Tóm lại, chắc chắn chắc chắn quay lại các bạn ạ :((
Quán nằm ở đoạn giao giữa phố Lê Đại Hành và Hoa Lư nhé, recommend các bạn quán phở bò này nhé, chỉ duy là nó không mát vì ngồi ngoài trời nhưng che bởi 1 đống cây nên vẫn cảm thây dễ chịu lắm. Với chất lượng như vậy mà mức giá chỉ 30-40k/bát thì mình không thể phàn nàn được gì cả ihiii.