Quán nằm ngay trên hẻm lối đi vào mình cungc hok nhớ rõ hẻm số bao nhiêu nhưng nó đối diện với cái thế giới di động, nhìn cũng hơi lụp xụp nhưng phở ngon. Chỗ này hình như hay bán cho dân văn phòng ghé qua nè. bạn kêu phở nước tái, còn mình thích phở trộn hơn và món phở trộn ở đây ngon hơn phở nước, làm tới đâu mới thái thịt tới đó nhé. Thích cái tương ớt ngoài này cay và thơm, phở trộn ngon, thấm đều, thịt bò mềm và thơm, phía trên có rắc hành phi và chút rau gia vị, cỡ mình có thể xử được 2 tô như này. giá 30k/ tô nhé. Cô chủ quán làm rất nhanh và lần lượt, có cô phục vụ hơi khó chịu chút
Mình đến Hà Nội chủ yếu kiếm phở trộn để ăn, không ngờ món này giống hủ tíu khô ở Sài Gòn ????
Lên mạng kiếm phở trộn nổi tiếng thấy giới thiệu quán nên mình đến ăn thử, do cũng gần khách sạn.
Cô bán phở ở lề đường, trong hẻm mát mẻ, vắng xe. Thấy khá đông khách ăn. Có đủ loại phở, hủ tíu, bò, gà, heo. Nhưng mình gọi 3 tô phở bò trộn.
- Món ăn: Vị ngon, nấu kiểu miền Bắc nhưng vẫn vừa miệng. Nước soup kèm theo hơi mặn xíu.
- Vệ sinh: vì là quán lề đường trong hẻm nên đồ dùng của quán cũng bị hạn chế. Mình lỡ ngồi gần chỗ rửa bát nên thấy quy trình rửa chén rồi :)) nhưng mọi người vẫn nên đến ăn thử nhé.
- Giá: 30.000. So với giá ở SG mình thấy ok rồi. Ăn xong còn có thể ra nhà thờ lớn chụp ảnh.
Ấn tượng đầu tiên là quán bé đông khách nằm trong ngõ nhỏ, bà chủ thân thiện dễ thương hết sức❤️ mình vs đứa e gọi 2 bát phở trộn bò nhưng hôm đấy đông hết thịt bò, đổi sang thịt gà cũng rất ok ngon đậm đà???? sẽ ghé ăn quán lần nữaa????
25k/ bát ( tùy theo bạn gọi 25k 30k 35k đều được)