Ngay trong ngõ nhà mình, nhưng không mở sớm lắm nên nhiều khi đi học sáng sớm tầm 6 rưỡi thì chưa thấy mở. Cứ hôm nào đi học tầm 8,9h sáng mới ăn được. Mình khá thích món phở bò xào lăn ở đây, thịt bò được đảo qua với dầu, phi tỏi nữa nên rất thơm. 1 bát phở rất đầy đặn, cả thịt và bánh phở. Ăn rất no, nhưng thịt được xào qua rồi mà quán lại chan nước dùng có mỡ nữa nên lớp dầu hơi nhiều, ăn hơi ngấy, chất lượng tạm ổn với giá tầm 20k, thỉnh thoảng ăn cũng rất ok.
quán chỉ hoạt động vào buổi sáng, mở cũng không phải sớm lắm nên nếu mình học ca 2, còn thời gian thì mới ăn ở đây
quán cũng dễ tìm, cổng thứ 2 trong ngõ 281, đối diện cây đa
quán nhỏ, chỉ có khoảng 3 cái bàn nhựa thôi
chị chủ thân thiện, nhưng khi hỏi món thì chị toàn đọc tù tì luôn nên lúc đầu toàn hiểu sai món :v
trước thấy chỉ bán bún, phở bò thôi giờ thì có thêm cả bún cá (+ thịt bò): bún cá ăn cá hơi khô quá, thịt bò tái, nước thì tạm được, không ngon bằng phở bò :(, phở bò thì mình thường hay ăn bò xào lăn, tuy là có lúc hơi lắm dầu
giá rẻ 20k/ bát