Quán nằm trong ngõ Quỳnh, lỗi vào cũng khó tìm nhưng mà nhiều lối để vào lắm ý.
Quán có 2 tầng, không có nhiều chỗ để xe lắm đâu. Mình thì toàn ngồi tầng 1 cho tiện.
Có phở bò tái/chín/ sốt vang, phở gà. Giá từ 20k-25k-40k nha, ngoài ra có trứng trần, quẩy, trà đá, quẩy 1k/ chiếc.
Quán bán đến tận trưa tầm 1h nha, nên ăn trưa luôn cũng được đó.
Cô chủ quán vui vẻ, nhanh nhẹn, nhân viên cũng vậy, nói chung ăn cũng thoải mái. Vì trong ngõ nên chủ yếu là khách quen là chính.
Quán này buổi sáng rất là đông nhé.
Tại vì quán gần cấp một ngô Quyền, cấp hai ngô Quyền và cấp 3 hai bà Trưng. Buổi sáng đi qua đây thì học sinh và phụ huynh ăn đông lắm.
Có phở bò bình thường. Phở bò tái chín hoặc tái lăn.
Nói chung là ăn được. Không có gì đặc sắc. Mình thích ăn ở một hàng phở trong ngõ 8/3 hơn ở đây, khi nào có thời gian sẽ đến chụp ảnh và review chi tiết.
Giá từ 22-30k/ bát phở bò.
Hầu như phục vụ dân sống quanh đây!
Nằm trong ngõ nhỏ xe ô tô đi vào khó