Hôm đó trung thu sau, đi bar về có đói bụng mà 12h đêm rồi nên lượn qua đây có hàng của chú Lý béo mở khuya nên ngồi ăn luôn. Hôm đó được nhìn thấy chú nghệ sĩ Lý béo đời thực, trông rất dân dã và nhìn hay lắm, hôm đó chú bị gãy tay đang bó bột nên cũng k tiện hỏi chuyện nhiều ????
???? Vị trí: Hàng phở nằm ở ngay đoạn cắt Hàng Hòm với Hàng Nón, khá dễ tìm. Đâm thẳng Hàng Hóm xuống Hàng Nón là thấy hàng phở ở ngay trước mặt luôn đó ạ????
???? Món ăn: Hôm đó chúng mình cùng gọi phở tái chín thôi. Cảm nhân chung là nước phở cực ngon ạ, mình ưng nhất là nuớc dùng kiểu vẫn đậm đà mà vẫn thanh đúng kiểu phở Hà Nội như vậy đó ????. Thịt trong bát thì được thái miếng to, ăn ngọt thịt, thịt cảm nhận rất tươi và ngon nhé???? . Đặc biệt nhất là thịt và phở trong bát siêu nhiều, thịt cảm tửng nhiều hơn phở luôn í ????. Mình k muốn ăn đêm nhiều quá nên có sẻ ra cho ny ăn 2/3 bát mà thịt kiểu gắp sang cả mấy gắp đầy, sau mình vẫn ngồi ăn bao thịt mới hết í????. Thấy khách vào đây hay gọi sốt vang, có lẽ nổi bạt hơn nhưng hôm đó mình chưa thử ????
???? Gía cả: Giá thì hơi đắt 1 chút, 45k 1 bát phở này nhưng mình thấy với độ nhiều và ngon như vậy thì khá xứng đáng ????
???? Không gian: Hàng bé bé ngồi vỉa hè thôi nên k được thoải mái lắm, sợ nhất ngồi gần nồi nước dùng bị nóng ạ ????
???? Nhân viên: Cô chú chủ thì k thân thiện lắm đâu nhưng phục vụ nhanh, cô bê đồ thì hơi ngơ 1 chút. Nói chung cũng k chảnh, phục vụ bình thường ????
Quán này ngay ngoài vỉa hè nên lúc nào đi qua cũng thấy đông đúc lắm luôn. Phở ở đây khá nổi tiếng vì ngon, nhiều thịt, bánh phở thì hơi ít xíu nhưng nước phở và bò thì ngon tuyệt, ăn kèm với quẩy cũng ok. Gía có phần nhỉnh hơn các chỗ khác, 45k/bát, nhưng được cái bát đũa sạch sẽ nên cũng yên tâm. Phục vụ khá nhanh mặc dù quán đông khách, vị trí dễ tìm, ngay trên Hàng Nón.
Phở ở đây bán đêm muộn. Mình ra lúc 11r
Cx ít biết mấy quán bán đêm đi lòng vòng mãi ms tìm dk quán này
Quán khá đông, phục vụ nhanh nhẹn, ra đồ cx khá nhanh
Thịt khá nhiều, phở trộn ăn bt, phở nước ăn ngọt vị hơn.
50k/ bát. Khá đắt nhg chak do vị trí trên phố vs bán đêm nx
????????????
????giá cả: phở bò 45k ạ, đắt hơn mặt bằng chung dù là quán vỉa hè thôi
????????chất lượng: nước dùng ngon, k nhiều mỡ. Thịt bò tươi k phải đồ đông lạnh nên chắc đắt là đắt chỗ đó. 1 bát khá đầy đặn, nhìn miếng thịt dày dặn rất thích mắt. Thịt dày nhưng mềm, ăn cảm giác tươi, ngọt. Bánh phở cho vừa đủ mức ăn của mình. Bọn mình có gọi thêm trứng chần ăn kèm nữa.
????phục vụ: đồ chuẩn bị nhanh, làm nhanh, k phải đợi lâu. Phục vụ bình thường, k thân thiện cũng k cau có gì
????không gian: quán vỉa hè thôi ạ. Nhưng mùa đông này ngồi sát nhau xì xụp bát phở nóng hổi với quẩy giòn tan thì còn gì bằng ạ ???? mặc dù giá có hơi đắt 1 tí nhưng nước dùng và thịt tự làm, tươi ngon nên mình vẫn sẽ tiếp tục quay lại
Thích ăn phở bò chín sốt vang ở đây của u. U bán không phải tên Lý nha. Tên chồng u mới là Lý, và là diễn viên, không đi đóng phim thì loanh quanh bán quán với u.
Phở ở đây chuyên bò, ngon nhất là chín và sốt vang. Tiết chần ở đây ăn cũng được lắm.
U bán lâu năm rồi, kén từ cái bát đến cọng hành, nên ăn ở đây khỏi chê. Mà giá không chặt chém đâu nha.
Đến đây sau khi " nghiên cứu" kỹ các review Phở Hà Nội trên group "Ngày hơn ba bữa - xem vẫn thèm" và đã không hề thất vọng. Bánh phở mềm, nước dùng vừa miêmgj và không lạm dụng chất tạo ngọt. Ưng nữa là nước dùng rất nóng tới mức khi húp những muỗng nước phở cuối cùng mà vẫn thấy nóng. Thịt bò tái mềm và tươi. Bò sốt vang đậm đà, thơm, phần thịt được lựa chọn kỹ nên không có những phần bạc nhạc bèo nhèo.
Quán bán buổi tối trên vỉa hè Hàng Nón, ngay khúc ngã ba với Hàng Hòm. Tới ăn nên né khúc 20h cho tới 20h30 vì xe gom rác tập trung ngay ngã ba đường nên mùi hôi khủng khiếp
90k cho cuộc tình 2 tô tái-sốt vang đầy đặn
Quán này nằm ngay chỗ hàng nón dễ tìm lắm. Nghe nói là của chú nghệ sĩ Lý béo đó mình đến mấy lần cũng gặp chú
Phở ở đây là 45k 1 bát mình thấy giá hơi đắt vì bình thường mình ăn chỉ toàn 35k thui
Phở ở đây hơi ít, so với 1 bát 45k thì có khi không đủ no lắm đâu. Nước phở ngon, thịt bò cắt thành những miếng to nhưng mềm nên dễ ăn mà nhiều, bánh phở hơi ít nên cảm giác ăn không đã lắm. Bát đũa và mọi thứ ở đây sạch sẽ hợp vệ sinh lắm
Quán bán vỉa hè nên nếu những ngày trời mưa thì không muốn ngồi đó lắm mặc dù có ô che. Quán cũng đông nên vào giờ đông một chút là không có chỗ đâu í.