Hôm nay mình quyết định ghé ăn thử và rì viu bò kho :v
Hôm đó mình ghé cũng khá trễ r nhưng mà rất may là vẫn còn bò kho :v
Bò kho ở đây có thể ăn kèm với bánh mì, hủ tíu hoặc là mì tươi
Rau ăn kèm và giá đc phục vụ đầy đủ và vẫn còn khá tươi
Thịt bò thì rất mềm và k bị dai ngoài ra còn có cà rốt được cắt rất vừa miệng
Phần nước bò kho thì có vẻ hơi lạt, chắc là sẽ hợp khi ăn với hủ tíu hơn, mình cũng k chắc do tại cuối giờ hay tại vì mình thích ăn mặn nữa ????
Quán nằm gần ngay công viên Lưu Hữu Phước
Quán khá nhỏ và chỉ bán buổi sáng nên thường hết rất sớm, khoảng hơn 9 giờ là đã hết vài món
Mình rất thích ăn phở ở đây vì rất hợp khẩu vị của mình, nước súp trong nhưng vẫn đậm đà và không bị ngấy
Cô chủ quán thì lại rất dễ thương, lúc nào cũng quan tâm đến khách hàng
Giá cả thì rất phải chăng và hợp lý, thịt bò rất mềm, tươi và ngon
Hôm nay mình ăn phở tái nạm, hôm nào rảnh sẽ ăn thử và review bò kho :D
Một hôm đang đi kiếm phở để ăn sáng và nhìn thấy quán này nên mình quyết định ghé vào thử luôn
Mình kêu một tô phở tái nạm và cảm thấy rất hài lòng, bánh phở dai mềm k bị nhũn, thịt tái vừa chín tới k bị dai hay sống còn thịt nạm thì rất mềm và ngọt. Nước súp cũng vậy, rất đậm đà và ngọt rất thanh, k bị béo và gây ngấy như ở một số quán khác
Quán khá nhỏ nên chỉ bán một lúc vào buổi sáng, nếu k ghé sớm trước 9h thì rất dễ phải ra về bụng k ????, đặc biệt là vào ngày cuối tuần !