Lướt xuống vẫn thấy bình luận mới nhất là của mình hai năm về trước :))) đúng là quán vẫn đông nhưng đối tượng toàn người già hoặc gia đình con nhỏ nên chắc cũng ko ai lên review :)))
Lần này ngoi lên để đăng cái ảnh đĩa cơm rang dưa bò cho mọi người xem thử.
Nhìn có vẻ ít nhưng ăn xong no căng luôn á, quán thấy bảo mới có bún miến ngan trộn nhưng chưa thử, hôm nào túng quá mình sẽ qua đây ăn :))) vì ăn ở đây quá nhiều nhiều lần ròy ý hahaa
• Vị trí ngay mặt đường Ng Khuyễn nên rất dễ tìm. Nhưng khi quán đông khách thì hơi ít chỗ để xe
• Phở bò thì chất lượng thất thường. Lúc thì thịt dai lúc thì nước mặn nhưng nói chung cũng được. Đc cái quẩy ở đây ko bao giờ bị ỉu, ăn giòn và ngon. Các loại cơm và buổi tối có bún miến ngan cũng rất ngon
• Phục vụ hơi chậm và hay quên, thỉnh thoảng đưa nhầm người và làm nhầm yêu cầu
• Ko gian hơi chật nhưng có điều hoà bên trong nha