???? Sau Tết gặp nhau nên việc đầu tiên là bếch nhau đi ăn sáng. Sở thích kì lạ của mình ????
???? Vị trí: Hàng phở này nằm ngay đầu Hàng Nón. Gần đoạn giao với Hàng Điếu. Khá dễ thấy. Đặc biệt đông.
???? Món ăn: Hàng phở này theo kiểu phở bao cấp ngày xưa nên mọi người xếp hàng lấy phở và trả tiền luôn rồi tự bê về tự ăn. Chúng mình ăn phở chín và phở tái chín. Mình ưng ngay từ miếng đầu tiên thử nước và đã hiểu sao lại nổi và đông như vậy. Nước phở thanh mà vẫn đậm đà, thơm lừng, đúng chất phở Hà Nội. Thịt bò ngon ngọt hợp gu. Ăn từ đầu đến cuối bát phở mà ưng cực kì, k chê được vào đâu. Đặc biệt tương ớt của quán rất ngon nữa ????
???? Giá cả: Mình k biêt giá thường ngày là bao nhiêu vì mình đi ăn mùng 6 Tết nên 50k 1 bát, chắc là giá tết vì bát phở khá ít ????
???? Không gian: Quán cũng rộng đó nhưng đông quá nên phải ngồi chung hết. Nên ngồi đối diện luôn k phải ngồi đối mătj với người lạ đó ????
???? Nhân viên: K thân thiện đâu. Mà thực ra tự phục vụ nên cũng k liên quán gì ????