Chưa có dịp vào tận quán ăn nhưng nhìn từ ngoài vào quán rất rộng và đông khách. Hình như cũng là chỗ thường xuyên lui tới của khách Trung Quốc hay sao mà mình thấy có cả menu tiếng Trung đó.
Mua mang về được cho vào cái hộp cũng hịn hịn. Rất nhiều bánh phở và nhiều thịt, 2 đứa mình ăn mua 2 suất mang về mà không đứa nào ăn hết. Nước phở đậm đà, ngon. Thịt gà không quá dai cũng không quá nạc.
Hôm nào trời se se lạnh được 1 bát phở như thế này thì ngon phải biết mà giá chỉ có 30k/bát mang về thôi.
BÁNH RÁN/PHỞ GÀ THÁI THỊNH
????quán này cũng mở lâu lắm rồi,buổi sáng thì bán phở,tầm chiều tối mới bán mấy thứ đồ ăn vặt,hình như 1 thời gian quán chỉ bán phở buổi sáng,gần đây mới mở bánh bánh rán lại
????mặt tiền hẹp,sâu,kê đc tầm 4-5 cái bàn,quán cũng sạch sẽ
????ở đây bán nhiều thứ phết,cả chè,nước giải khát,nem chua,bánh rán mặn/ngọt....
????bánh rán vỏ hơi cứng nên ăn hơi mỏi mồm chút,nhân cũng vừa,ko nhiều mà ko ít. Giá 5k/chiếc bánh mặn
???? bánh rán chiên ngập dầu nên mỗi người ăn tầm 3 cái là vừa