Hàng này mở khá lâu rồi.
Địa điểm rất dễ tim, mình nhớ là đi quá ngõ 242 bán bánh rán 1 tí thôi.
Chất lượng bát phở khá, vừa vặn với bữa sáng. Hôm mình ăn hơi muộn tầm 10h nhưng nước dùng vẫn khá ổn.
Thịt bò ngon, ngọt mềm và có độ dai vừa phải. Mình ăn phở tái nạm. Rất ngon và đặc biệt ít mì chính. Quẩy giòn nha các bạn.
Trưa còn có cơm rang dưa bò nữa.
Nhưng tuyệt vời nhất là 2 anh chị chủ, chiều khách, nhiệt tình nhẹ nhàng. Nhà mình có trẻ nhỏ ăn mỗi 1 gói mì tôm không thôi mà anh ko tính tiền. Nhưng không, ít nhiều vẫn phải trả chứ có phải đi nhặt được mì đâu :)). Cảm ơn anh chị rất nhiều về bữa ăn ngon.
Mải ăn nên không có ảnh đâu ạ. )))