Quán này nằm ngay đối diện góc chợ Hàng Da, quán có hai tầng trông hơi tối nhg đông khách lắm.
Ăn sáng phố cổ nên hơi chat cho bát phở thịt chín giá 40k. Mình ko thích thịt đây lắm vì thịt ăn ko ngọt, thịt như kiểu thịt phần thăn chín ấy, cắt để thớ dày nữa chứ.
Được cái bánh phở và nước dùng ngon, đậm đà, hương vị Hn chuẩn.
Tầng 2 thì đỡ đông hơn tầng 1 nhé, có jhung cửa sổ khá hay, cũ kĩ cổ điển như Hn vậy đó. Mình qua sáng mưa nữa trông càng cưng.
Nghe danh quán và đến vì được viết quán ngon, chỉ người Hà Nội gốc mới biết.
Quán không to nhưng rất đông khách vì vậy mà không có chỗ ngồi là chuyện bình thường.
Nói là ngon xuất sắc thì ko đến mức nhưng có thể nhận xét là ngon vừa đủ, nước dùng đậm đà, khá thơm
Minh ăn phở tái và chỉ toàn ăn tái thôi. Bát phở nhìn ko đặc sắc lắm nhưng nhiều thịt ))) Mình thích thịt :v
10h đến là gần hết rồi, mình về là cũng hết sạch luôn. Bác chủ lớn tuổi và rất thân thiện :)
Giá ko rẻ nhưng chất lượng được, xứng đáng là quán phở lâu năm :">
Lâu lắm mới ăn quán phở ngon nên phải review ngay. quán nằm trên phố Hàng Da, rrongj rãi, sáng sủa, mát mẻ. Quán mở từ sáng phục vụ phở cho khách ăn sáng. Phở bát khá to, phở nhiều, bánh mềm mà vẫn không nát. Nước dùng ngọt cảm nhận từ xương, cộng với mùi thơm của hành ngò pha thêm chút dấm tỏi rất vừa ăn. Thịt bò tái không bị dai, trần đều các góc, thịt mềm lại ngọt. Thịt chín miếng dài ngon, không bị khô mà cắn phát được luôn, thịt mềm. Bác bán hàng làm nhanh tay mà vẫn cẩn thận
Ôi ngon ko cưỡng đc. Ăn xong fai review ngay. Phở bò nạm bầu nước dùng thơm ngon ngọt từ xương, từng miếng bầu giòn tan trog miệng. Phí hoài thanh xuân khi bây giờ mới ăn phở ở đây ????????????
Nước dùng đậm vị phở, rất vừa vặn ko cần nêm thêm gì cả, trời thu đông 10 độ mà bát phở đến miệng vẫn nóng sùng sục, chấm thêm tí quẩy giòn tan béo ngậy ngấy ngây lòng người SG ghê nơi. Bát chỉ có 45k mà siêu nhiều thịt, ăn tới đáy mới thấy cả thớ đang chờ ở dưới, quán tuy nhỏ nhưng rất ấm cúng ko chen chúc tị nạnh chổ ngồi, cô chủ quán rất để ý khách vào trước sau, nhân viên vui vẻ nhiệt tình ????????
Nước đậm đà, thịt thái khá mỏng nhưng đầy đặn với miếng thịt sốt vang thần thánh mê ly ăn ngập mồm, quẩy ngon, tiếc là dấm tỏi hơi bị ít. Thịt thơm chuẩn bò, nước dùng ok chứ không quá xuất sắc
Quán này chắc sẽ là lựa chọn để em đóng họ đều đặn sắp tới. Lần nào đến ăn tối cũng thấy ông cụ ngồi cặm cụi thái thịt
Số 8 hàng Da bên hông chợ nhé.
40k/bát chín sốt vang+5k/3 quẩy no nê.
Một trong những quán phở ngon nhất mình từng ăn ạ @@
nghe nói quán này đã có mặt khá lâu ở hà nội rồi, mà giờ mình mới biết. phở bò ở đây ngon tuyệt luôn ý, nước dùng thơm thơm đậm đà, ngọt lắm, kiểu vị ngọt xương ấy chứ không phải mì chính đâu nhé
quán của bác chủ cũng khá nhiều tuổi rồi, mà bác vui tính lắm luôn nhé. quán của bác chỉ bán sáng thôi là hết veo rồi, đến muộn là hết đồ luôn á , thậm chí là hết chỗ vì quán này khá nhỏ. bạn nào tiện qua đây hãy ghé vào ăn thử. đảm bảo không hối tiếc đâu ạ :))
Chất lượng phở ở 1 quán có tiếng mà lại bánh phở trần nhão, nước phở nguội, thịt chín hôi.
Đã lâu năm xa đất nước, tôi rất thèm 1 bát phở ngon. Nhưng khi đến đây tôi hoàn toàn thất vọng và không bao giờ đến lần thứ 2. Người nấu không để tâm - tình vào món ăn, nên nó không ra vị gì cả.