Sáng định ăn bún ngan trước khi đi học mà đến nơi Khoa Ngan lại chưa mở. Thấy hàng phở cùng nhà đông quá nên ngồi ăn thử luôn.
✔️ Vị trí: hàng phở này k có tên cũng k có biển hiệu như khá nhiều hàng phở nhỏ ở Hà Nội nên thôi tạm gọi là Hàng phở bò 77 nhé. Hàng này cùng nhà với Khoa Ngan. Nhưng Khoan Ngan chiếm phần nhà to hơn còn hàng phở này có 1 phần nhà nhỏ hơn bên cjanh nhé. Chỉ bán đến tầm 10h là hết rồi ạ.
✔️ Món ăn: ở đây có cả tái nạm tái gầu đủ thứ. Mình lấy 1 tái chín và 1 chín. Nhìn chung thì nước phở ở đây khá ngon, vị đậm đà, rất vừa miệng nhé. Thịt bò cũng ngon, mình thấy thịt mềm, thơm, có nạc mỡ gân nữa nhai thích lắm, đặc biệt là 1 bát thịt nhiều hơn phở. Mình gắp chia ra cho người yêu bao nheieu mà vẫn ăn đã mồm thịt í. Quẩy cũng ngon, k bị mềm quá cũng k bị giòn quá. Bánh phở là loại bánh phở nhỏ, mình thấh bánh phở hơi mềm quá nhưng người yêu thì bảo bình thường, chắc k đến mức như mình cảm thấy ????
✔️ Giá cả: già thì bình thường, k rẻ lắm so với các hàng như này nhưng siêu rẻ so với số thịt bò trong bát và độ ngon. 35k 1 bát hoặc hơn nếu là gầu nhé.
✔️ Không gian: Quán có vỉa hè để ngồi nhưng cũng k nhiều chỗ. Chỗ bên trong thì ngồi dọc và hơi bé nhưng cảm giác k chật với nhà bên trong cũng mát mẻ nữa.
✔️ Nhân viên: Nha bán k được thân thiện lắm nhưng nhiệt tình, chu đáo và khá nhanh nhẹn nhé.