???? Vị trí: quán nằm phố tràng thi đúng tuyến phố trung tâm thành phố rồi nhé. Đi từ bên ngoài đã có thể nhận ra quán luôn rồi. Ko gian bên trong tương đối rộng, có nh khu bàn ăn uống tụ tập đông người nhé
???? Giá cả: thuộc tầm giá khá là cao nhé. Hôm đấy mình đc mời đi ăn nên ko để ý giá lắm tuy nhiên nghía qua menu thấy giá khá là chát a
???? Chất lượng: thuộc mức ổn chưa đặc sắc lắm và chưa quá phù hợp vs giá tiền đưa ra a. Tuy nhiên được cái đồ ăn khá là tươi a
Nhà hàng chuyên bán đồ hải sản. hôm đấy mình vào là gọi 1 nồi lẩu hải sản. Nước lẩu chua cay siêu ngon, hải sản tươi từ tôm cho đến mực. Món nào cũng ngon ấy. nhà hàng rộng rãi, đi đông chỗ ngồi thoải mái. Được cái phục vụ cũng nhanh, nhiều nhân viên nên mang đồ nhanh, đỡ phải chờ, đi ăn mà chờ thì chán chết. Gía cao nhưng chất lượng thì khỏi phải bàn.
Điều mình kết nhất ở đây không phải là không gian rộng rãi sang trọng hay sự xa hoa mà là ở độ tươi ngon hấp dẫn cực kì của món ăn. Menu rất đa dạng tha hồ lựa món cho nên cảm giác thỏa thuê sung sướng lắm ^^ nhát là lại yên tâm về xuất xứ cũng như chất lượng của nguyên liệu chế biến các món ăn đó nữa. Nên khi ăn cảm thấy khá chi là thoải mái dễ chịu
Về không gian thì cách bài trí cũng khá cầu kì và chú trọng tiểu tiết ^^ mình thấy khá ổn vì như thế khách hàng đến đây sẽ có cảm giác mình được coi trọng và quan tâm nhiều hơn ^^ Điểm nữa là nhân viên cũng kiểu được đào tạo bài bản nên phục vụ kiểu chuyên nghiệp ^^ mình và gia đình đều rất ưng ^^
Một địa điểm không tồi đâu nhé, ngoại trừ giá hơi cao ra ^^
Không phải ăn lần đầu nhưng có lẽ Phố biển tràng thi ngon hơn những địa điểm khác :)
Nhà hàng làm đồ ăn tươi ngon + sạch sẽ. Gọi nhiều món (tôm chiên, cá om dưa, nem, bánh cuốn vv) và món nào cũng ngon. Nước chấm pha đậm đà.
Nhân viên nhiệt tình, chu đáo.
Mới đi cách đây vài bữa. Nhà hàng khá rộng và thoáng. Menu nhiều món lắm. Món nào nghe tên cũng khá hấp dẫn. Đồ hải sản đây khá là ngon. Đã ăn tôm rang me, cá hấp bia. Tôm to, ăn khá ngọt. Tôm tươi chứ không phải tôm đông lạnh. Rất ngấm gia vị. Cá cũng thế, ăn khá nhiều thịt. Ngoài ra còn nhiều món lắm như là cơm cháy, canh hải sản, nộm mực, cá chình nướng Phố Biển, bánh cuốn ruốc tôm, Mực tươi một nắng, lẩu hải sản kiểu Thái.... Món nào cũng thấy bảo là ngon nhưng chưa đc thử hết. :((. Giá cả hơi đắt chút. Nhân viên ít mà còn hơi chậm nữa
Chất lượng k phù hợp với mức giá. Rau và bún ăn kèm cá nướng tính tiền riêng (cuộc đời đi ăn bao nhiêu hàng quán lần đầu tiên gặp), hoa quả tráng miệng (bưởi) 36k/xuất/người mỗi người 1 múi, nước chấm nem quá mặn. Nhân viên thiếu niềm nở. Nói chung ăn 1 lần là không muốn quay lại!
Nếu muốn không gian riêng tách biệt hẳn thì đặt phòng VIP nhưng nói thật, mình thích ngồi bên ngoài hơn, ngồi bên trong phòng bí quá... Quán sạch sẽ, thật ra, nhìn ban đầu, cứ sạch sẽ là mình thích rồi :D
Đây là một trong những quán hải sản ăn rồi lại muốn quay lại ở Hà Nội, đồ ăn ngon (cũng đáng tiền bỏ ra), phục vụ nhanh nhẹn.. nhưng hôm mình tới, các bạn mang nhiều món ra cùng lúc, rồi mình không biết đồ ăn nào với nước chấm nào (hì hì...)... Lần sau tới phải chú ý hơn khoản này mới được :D :D.