Quán nằm ở mặt tiền gần ngã tư Nguyễn Văn Đậu giao với Phan Đăng Lưu và cơm chay Thiền Viên luôn nên rất dễ thấy :)))
Ko gian hơi nhỏ nhưng bàn ghế lịch sự, sạch sẽ chỉ có tường nhìn hơi cũ kĩ
Ở đây chuyên về gà có món chính là phở ngoài ra còn có miến, xôi, cháo,... Mình ăn miến gà thấy rất ngon, thịt gà mềm, ko bị bở, ăn ko bị ngán và nước lèo ngọt từ thịt, măng ko bị già, vị vừa ăn. Gà luộc chấm muối tiêu chanh đúng gu luôn :)))
Tối qua ăn no luôn mà chỉ 28k/tô :3
Bạn mình chở đi ăn ở đây. 30k 1 tô mà ngon lắm. Phở kiểu Bắc khác phở kiểu Nam, tô phở nhìn thanh tao chứ ko đậm đà như phở nam :))) Thịt gà mềm, da gà giòn ngon. Nước dùng trong, ngọt thanh, thơm tho. Gia vị đầy đủ rất hấp dẫn, có lá chanh thái chỉ thơm phức. Quán hơi nhỏ nhưng sạch sẽ, nhìn rất ưng. Nhân viên lịch sự. Nói chung mình thích quân này.
Chỗ này lần đầu tiên mình tạt vào là để ăn tạm, lúc vào hiên ngang gọi Phở bò, chị nhân viên là người bắc giọng hơi khó nghe tí nên 1 hồi sau mình mới hiểu là chị đang giải thích ở đây chỉ có phở gà chứ k có bò @@! Teng! Thế là ăn tô phở gà... phở ở đây vừa ăn không nhạt quá, gà dai, thịt chắc, có đầy đủ gia vị như lá chanh xắt nhỏ ăn kèm, muối tiêu chanh... Cảm thấy ưng cái bụng chỗ này luôn từ đó, thế là giờ ăn phở gà thì sẽ đến đây thôi! Chỗ này còn chuyên nhận đặt gà cúng nữa đó!