Mình chưa bao giờ thưởng thức hương vị phở Bắc đúng chuẩn cả. Nhưng mà lần đầu ăn ở quán mình lại có cảm giác đây chắc hẳn đúng chuẩn hương vị và sau này đã được người bạn ở Hà Nội xác nhận haha tô phở 30k nhiều ơi nhiều luôn. Tái, nạm,...gì đều ngon tất. Cảm giác ăn rất đáng đồng tiền bát gạo. Hôm nào không đói lắm mà thèm phở thì phải bảo họ cho ít bánh phở lại không lại nạp không vào. Quán mở cả ngày nên thích ăn lúc nào cũng được, rất tiện.
Lâu rồi mới ăn lại, cô Dung chủ quán bán lại rồi mọi người ơi nên hương vị ngon như xưa, vật giá gia tăng nhưng bát phở vẫn 30k như ngày nào mà chât lượng vẫn không thay đổi. Mấy tháng trước có ghé thấy anh nào đứng bán nhưng giờ chủ cũ bán lại rồi.