Gọi 1 tô thập cẩm và 1 tô tái gầu hết 100k; thịt thì đúng đc vài miếng mỏng dính. Ăn 3 gắp là hết thịt còn bánh không. Nước dùng ngọt kiểu cho nhiều mì chính và đường. Gầu thì là nguyên mỡ phải bỏ không ăn được . Góp ý thì nhà hàng mới mang thịt khác ra bù. Ở Đà Nẵng giá thành đồ ăn nhìn chung rẻ hơn Hà Nội. Nhưng quán này thì 1 tô phở 50k thì đắt hơn Hà Nội và còn không ngon nữa. Quán thì luộm thuộm; nhìn không được sạch sẽ vệ sinh. Nói chung sẽ không quay lại quán này.
Ăn khá được so với mặt bằng chung phở và cơm rang ở ĐN
Quán ăn gia đình, truyền thống.
Vị tất nhiên là phở bắc theo kiểu Nam Định. Phở bò gốc là xuất xứ từ Nam Định. Ko phải vị phở Hà Nội.
Phở bò: Nướng nóng, thịt ngon nhưng bánh phở thì hơi chán, tình trạng chung của bánh phở ở ĐN.
7 điểm.
Phở gà: Thịt gà bở, ko ngon. 5 điểm
Phở xào: Tạm tạm, gần chuẩn vị bắc. 6.5 điểm
Cơm rang: Chắc ok nhất 8 điểm.
Vị trí trung tâm và quan trọng là mở rất khuya.
1 sáng se se động trời tự dưng thèm phở gà, tạt ngay ngã 4 trần phú và trần quốc toản làm ngày 1 bát cho đã cơn thèm
Mình gọi 1 tô gà và bò tái, bạn mình ăn nạm và bò viên
Nước dùng thanh ngọt, đúng kiểu nước phở mình thích, nhớ lần gần đây nhất ăn 1 tô phở ở đà nẵng mà nước dùng béo ngậy, mỡ lênh láng, khiến cho vài năm rồi mới dám ăn lại phở .
Nhìn chung tô nào cũng đầy đặn thịt, ăn kèm với giá trụng và ít rau thơm
35k/tô
Mọi hôm mình đi ăn là 30k 1 bát phở nhưng hôm nay đi với bạn mình là người nước ngoài thì bị tính 40k 1 bát phở. Mình không thích kiểu buôn bán như vậy cho lắm. Mình bị ác cảm và sẽ không ghé nữa, cũng không giới thiệu cho bạn bè của mình chỗ này nếu không cải thiện.
Mình đặt 2 tô phở cho 1 người sếp là người nước ngoài. Phở nước thì khá ổn nhưng mà khi bắt đầu trộn phở xào thì trong đó có 2 sợi tóc. Mà người nước ngoài thì kĩ tính lắm. Thế là đổ nguyên tô phở xào. Mong tiệm khắc phục nhược điểm này. Cảm ơn