Tình cờ tìm đồ ăn gần nhà nên thấy quán này. Quán phở truyền thống lâu năm, ko biết có từ bao giờ mà từ khi sinh ra đến nay thì mình đã thấy rồi, 20 tuổi, ăn cũng mười mấy năm :v quán hơi nhỏ, ko phải sang trọng như mấy quán phở nổi tiếng nhưng đồ ăn thì tuyệt đối chất lượng, nước phở ngon, nhiều thịt,..giá tiền cũng rẻ hơn quán ở nơi khác do đây là quán gia đình ko cần thuê mặt bằng (chắc vậy). Lúc trước là Bà Năm bán nhưng bây giờ bà già rồi nên để lại cho con dâu bán. Đặc biệt quán hay xuất hiện 1 soái ca hay đứng thu tiền :v là con của cô chủ hay đến phụ cô thu tiền. Cao ơi là cao, đẹp trai khỏi phải bàn cải, đeo thêm cái kính nobita nhìn là mê liền :v ai đi ngang qua đây thì nên ghé vào thử. Quán chỉ bán buổi sáng tới trưa thôi nhé :3