Định đi ăn xôi mà hàng xôi đóng cửa nên phải ra đây. Quán phở cũng đông, bát phở thịt nhiều nhưng nước dùng ngọt quá, bánh phở ăn cũng chán, giá 39k/bát hơi cao so với chất lượng.
✔️ Món ăn: phở ngon, tô cũng nhiều, nữ ăn no. Tái gân, nạm gàu đều ngon
✔️ Giá cả: 37k (t7/2018)
✔️ Không gian: quán rộng rãi, đông khách, đông nhân viên, món ra lẹ
✔️ Phục vụ: tốt, nhiệt tình, dắt xe, lau yên xe,....
-------------
Review from Bòn Bon Sicula
https://bit.ly/2vrmbs2
Mình cũng vừa ăn cách đây vài ngày. Quán này mở lâu rồi, gần nhà. Mình hay đi ăn cùng mẹ.
Đầu tiên không gian rất rộng rãi. Tới có người canh xe. Cái nữa là thoáng mát
Phục vụ tốc độ rất nhanh, nói chuyện cũng dễ gần nữa. Nhưng có cái những quán như vậy hay mắc phải. Là kêu lâu lâu lại không nghe, ít để ý khách, lâu lâu mình vẫn bị.
Phần quan trọng nhất: nước phở rất ngon và ngọt thịt, thịt bò mềm, nước rất vừa miệng. Nói chung là mình kén phở lắm, nhưng với mình thì chỗ này ngon. Bán cũng trễ nên dễ kiếm vào tối!
Hnay mik ms đặt xong lun. Công nhận là phở ngon số dzách lun ó!!!! Ăn nguyên 1 tô thập cẩm đầy ắp thịt tái, nạm, gân, gầu, bò viên nx. Hạnh phúc vô cùng lun ó tr ;-) . Nc lèo cx đậm đà vị quế nx, nhưng hơi mỡ bị nhìu mỡ xíu, nêm nếm vừa ăn lắm.
Người thu tiền cố ý không nhìn số tiền mình đưa, tính tiền 98k, mình đưa 200k, hắn đưa lại 2k (ko thèm nhìn số tiền mình đưa) xong lấy 200k bỏ đi thật nhanh luôn, may mà mình hô to lên cả quán nó nghe thấy nên mới được thối lại đúng tiền.
Kêu một tô phở thập cẩm ở đây là ăn no qua trưa, thịt nhiều đầy đặn, rau cũng cho nhiều và đầy đủ.
Nhiều loại gia vị với có chén sẵn để pha nước chấm, quán có chỗ ngồi cũng khá rộng rãi, thoáng, quạt điện đầy đủ không sợ nóng.
Thịt tái hơi dai nên ăn lúc mới bưng ra, nạm với gân thì ngon, bò viên dai mà cắt hơi nhỏ uổng quá.
Vị phở miền Nam nên hơi thiên ngọt, nêm thêm ớt chanh với tương Bắc vào ăn là vừa miệng.
Mới lên giá 37k/tô rồi.
Thiệt sự thì mình nghĩ mình cũng không đôi co với cái quán này để làm gì, nhưng không nói ra thì vô cùng ấm ức trong lòng. Chuyện là vậy, nhà mình thì cũng ở quanh quẩn trên đường Tân Sơn Nhì này thôi, sáng sáng thì do công việc nên mình chỉ muốn lựa chọn quán nào gần đây chỉ để ăn sáng nhanh rồi còn đi làm. Biết được quán này cũng gần nên vào làm tạm bát phở rồi tranh đi, ai dè đến lúc tính tiền gặp phải mẹ chủ quán lừa đảo trắng trợn, tô phở 35k thì mình đưa 100k đến khi thối thì trả lại 15k. Nghĩ là cổ quên, đến lúc hỏi lại cổ thì cổ nói :" em đưa chị có 50k àh!". CÁI GÌ DỊ NÈ!!! Bộ tờ 100k với tờ 50k nó giống nhau lắm hả TRỜI mà nghĩ nào...??? Mà thiệt lúc đó mình cũng chẳng muốn đôi co chi cho nó mệt thôi thì coi như bố thí cho quán nó vậy! Và kể từ đây cũng chẳng quay lại ????????????