Gọi là phở HN nhưng ko thuần vị bắc mà có lai phở nam rùi nên mình thấy dễ ăn hơn kiểu phở gốc Bắc. Nước dùng vừa miệng, thịt nhiều, sợi phở ngon. Quán rộng rãi sạch sẽ. Nói chung là ok.
Phở bình thường nhưng giá quá mắc 37k cho một tô tái và 30k cho một tô bé, khăn lâu bàn thì lại để lên hộp đựng đũa muỗng, giá mắc nhưng lại không có khăn giấy để lau nếu muốn xài thì phải lấy khăn ướt và tình thêm tiền. ông chủ vừa làm phở vừa thối tiền không dám cho nhân viên thồi tiền nhưng lại không đeo bao tay, mới thối tiền xong là bốc bánh phở với băm bò rồi, chắc mấy tờ tiền cũng dính thịt bò :)))
Phở ngon dở tùy lúc nhưng có đôi lúc nước Phở có vị mặn .Mình có góp ý nhẹ nhàng chứ ko có ý chê bai gì. Dù sao cũng bỏ tiền ra mà đâu có rẻ 45k tô.Gọi 2 tô bị mặn ko húp dc miếng nước nào lun.Thay vì lắng nghe khách góp ý thì thái độ khó chịu kiểu như mặn đâu.
Quán này gần nhà nên hồi trước mình hay ăn cho tiện.
Giá cả cũng không mắc quá. Nhưng mà phục vụ thì dữ quá. Nhìn thấy ông chủ quán la la mấy bà là thấy sợ sợ rồi.
Phở ngon nhưng mấy dạo gần đây mình ăn có cảm giác cho nhiều bột ngọt nên lần nào cũng run người thế là nghỉ luôn không ăn nữa.