Mình mới đi làm ở gần đặng thai mai và được đồng nghiệp dẫn đến quán này. Đầu tiên nhìn bên ngoài quán có vẻ sạch sẽ và thoáng mát. Đồ ăn có cơm và các loại bún phở, cơm ít món nhưng nấu ăn cũng vừa miệng, các loại bún phở chỉ ở mức ăn được. Tuy nhiên điểm mình thấy kém hài lòng và không muốn quay lại quán này là do thái độ của nhân viên quán cực kì khó chịu, thái độ phân biệt giữa khách người Việt và người nước ngoài. Với khách Việt thì thái độ cắm cảu khó chịu, với khách người nước ngoài thì thái độ niềm nở. Khi tính tiền cơm cho khách người nước ngoài thường xuyên có tình tính hơn, chính mình lúc lấy cơm nghe thấy nhân viên quán nói chuyện với nhau như vậy.