Có phiếu mua 1 phở tái vừa tặng 1 phở tái cùng size nên mình ghé ăn, lâu lắm rồi không ghé. Nước lèo ở đây mình khoái ăn gà hơn là bò, vì nước dùng gà lúc nào cũng thanh ngọt hơn á, còn bò thì hên xui, bữa ngon bữa dở. Tương ớt toàn dùng loại xịn chấm bò ngon nè.
Không gian quán khá sang, nhưng mà hầm lắm, ngồi ăn xíu là ngộp mùi dầu mỡ khó chịu á. Ăn xong người còn bám mùi phở, nên mình cực kỳ không thích điểm này á.
Bữa nào không có gì ăn là mình ghé quán ăn phở vì gần nhà mình á, quán có máy lạnh không gian kín nên ăn xong quần áo hay bị bám mùi đồ ăn mình không thích lắm á. Phở nấu ngon nè, mà cũng tùy bữa nha, nhiều bữa nước lèo mới nấu hay sao mà lạt nhách hà. 1 tô vừa là 50k, mình ăn còn không no ý, ít lắm, bánh phở thì cho vừa ăn chứ thịt thì ít xịu hà, ăn không thấm gì cả, tô 2 loại thịt thì 65k ổn hơn á.
Giá hơi cao so với mấy quán lề đường nhưng mà được cái sạch sẽ hơn. Chi nhánh bên này mới hơn, trang trí đẹp hơn, cũng đỡ chật chội hơn bên Lý Tự Trọng. Nhân viên vui vẻ, lịch sử.
Ở đây không có chỗ giữ xe. Bảo vệ kêu để sát vào bồn cây. Sau đó thì có di chuyển xe mình lại ngay cái thùng rác ????. Được cái bên này có view cũng được lắm, hôm nào quán vắng đi ăn rồi ngồi lại chơi, ngắm người ra chạy xe ngoài đường chắc cũng vui lắm ????
Hôm nay mình đi ăn phở 24 chi nhánh Pasteur .Quán nhìn sạch sẽ rất okay. Về địa điểm thì hơi tối ,khó thấy nên quán vắng, 12g thì đông .Phở cũng ngon nhưng nhân viên thì không vui vẻ lắm .Nhân viên nam thì rất dễ thương chỉ có nhân viên nữ khi mình bước vào thì nhìn mình với thái độ kiểu "vào đây ăn làm gì vậy ?" .Nhân viên còn ngồi ăn phở như khách .Chả hiểu nhân viên hay khách mà vô ý tứ .
Mình ghé quán tầm quá giờ trưa, khách đã về bớt rồi nhưng hầu hết bàn thì chưa dọn. Thanh toán lấy số bàn xong mình ngồi xuống một bàn tô đĩa còn ngổn ngang. Một lúc sau em nhân viên bê phở tới, ẻm đặt xuống một mé bàn còn trống rồi quay lưng bỏ đi. Mình tưởng ẻm đi lấy mâm dọn bàn hoặc khăn lau gì đó (vì cái tô phở đặt xuống không phải trước mặt mình nữa mà ở mé bàn phía đối diện). Nhưng không. Ẻm đi luôn :)))
Lưu ý là quán lúc đó không đông sau mình chả có ai đang đợi món hết nên em đó không bận rộn gì hết. Quán cũng không quá lớn mình lại ngồi ngay trước quầy luôn mà đợi tới 10p cũng không ai ra dọn bàn.
Hài hước ghê, quán phở máy lạnh nằm trung tâm mà phục vụ thua cả vỉa hè
Mình là người không hạp bột ngọt, món gì nấu hơi nhiều bột ngọt là chắc chắn đau bụng ngay. Bữa sáng đó mình k ăn gì ngoài tô phở gà nên make sure 100% là do phở ở đây, lần đầu mình ăn mà cũng là lần cuối luôn... hôm đó đi ăn cùng ny, mình gọi tô nhỏ do đang giảm cân, bánh phở vs mình thì vừa đủ nhưng thịt gà thì k hiểu sao vỏn vẹn 2 miếng? Hay đó là tiêu chuẩn của tô nhỏ ở quán? Mình k rõ lắm nhưng vừa nhìn thấy thì mình hơi sốc vì so vs giá đó ăn quán phở khác cũng đc 1 tô trung bình vs khá nhiều thịt rồi. Lúc thử nc lèo thì mình biết quán có dùng bột ngọt rồi nên căn bản là mình k húp nước, chỉ ăn phần cái thôi nhưng ai ngờ cũng bị dội dữ quá :))). Điểm cộng là quán thoáng, mát với phục vụ tốt
Đúng là món ăn đặc trưng của VN nhưng mà, đi đâu tất cả các món phở đều có vị riêng chẳng có quán nào giống quán nào có người thích nước trong có người thích nước màu đục. Mình thì lại thích nước nâu nâu như ở đây mà giá hơi cao nên mình hay gọi phần 49k thêm phở nữa là thêm 5k nữa ăn cũng khó ổn hihi.