Cũn thương hiệu nhưng có chỗ mình ăn tại ngay Diamond (kế Trung Nguyên) vẫn ngon nhất.
Gọi thử cơm tấm xem nó thế nào, ăn rất là kì vì cơm tấm này dọn ra với sườn kho chua ngọt, cũng miếng sườn đó nhưng không phải nướng. Canh mặn.
Địa điểm dễ tìm, muốn ăn thì phải giữ xe 4k/ lượt ở phía sau của quán rồi vòng ra trước ăn, cũng ko quá bất tiện và quán cũng ko quá khó thấy, wifi free luôn nhé mọi người, trang trí bàn, ghế gần và sát nhau quá nên việc đi lại hơi khó đi (ý kiến mình là vậy)
Phục vụ: nhân viên thu ngân ko tập trung lắm, bạn mình ăn cơm tấm dặn ko lấy trứng 2,3 lần nhưng cuối cùng đem ra vẫn có trứng
Giá cả thì tầm 120k cho 2 người ăn, giá cả ko quá đắt khi mua phần cơm hoặc phở chung với nước, vừa tiện lợi và thích hợp cho mình
Món ăn: mình ăn phở thì ngon, nước dùng đậm đà, thịt tuy ko nhiều nhưng được cắt vừa ăn, ko vụng như những quán khác, nhưng phở có quá nhiều mỡ trên mặt, nếu ai thích ăn phở với nước béo thì chắc là tuyệt hơn, còn mình ko thích nước béo nên ko thích nhiều mỡ như vậy. Bạn mình ăn cơm tấm thì thịt ram chứ ko phải nướng, nước mắm mặn như nước mắn chấm ốc chứ ko phải nước mắn ngọt như mình hay ăn
Nói chung sẽ quay lại khi có dịp
-- Không gian khá đẹp va rộng có ngoài trời , bàn ghế xếp gọn gàng sạch sẽ
- Phở tô nhỏ 39k ngon nước dùng đậm đà nêm vừa miệng lắm, ngọt xương. Có món nhanh, phục vụ ổn
Mình gọi 1 chén thịt tái thêm (22k) mà nhân viên mang đúng vỏn vẹn 1 miếng thịt như trong hình mình chụp. Khiếu nại với nhân viên thì họ cãi nhem nhẻm bảo là khẩu phần ở quán qui định như vậy rồi nhất định ko chịu sai. Mình đã ăn phở 24 rất nhiều chưa bao giờ có trường hợp bán mắc như vậy. Rất bực mình và thất vọng chỗ này.
Nhân viên quá tệ.