Lên foody review thấy điểm thấp quá chừng, mình cũng khá bất ngờ.
- Chất lượng: nước phở của quán trong, ngọt thanh. Thích nhất là bò tái ở đây, cảm giác thịt tươi và rất mềm. Mình có ăn ở phở Hùng rồi, cũng ngon nhưng bò tái không mềm được như ở đây. Nói chung ăn rất vừa miệng. Trên google map phản hồi của mọi người về quán cũng okie lắm. Tại mình không ăn được hành nên khi nào chụp tô phở trông cũng thiếu màu sắc :P
- Giá cả: chất lượng như vậy thì giá cả khá hơp lý
- Không gian: quán sạch sẽ, thoáng mát, bày trí cũng đơn giản
Chẳng tin nổi mấy bạn review trên foody. Chất lượng review của foody ko phản ánh đúng thực tế. Cho nên cứ quán nào các bạn chê nhiều là mình đi ăn thử. Càng khen càng dở.
Ví dụ như quán phở này, đúng vị bắc, ngon lành sạch sẽ, miếng thịt tái và tái bắp hồng hào tươi tắn, ít có tiệm phở nào ở Sài Gòn mà chú trọng đến độ tươi và ngọt thịt của miếng bò tái lắm. Đi ăn phở Bắc thì cũng nên bớt so sánh những phụ kiện thường có như các quán phở Nam nhé. Ví dụ như giá đỗ, ngoài bắc ko ai cho giá vào phở. Cứ so sánh máy móc như thế thì chọn phở kiểu miền Nam, ko nên ăn phở Hà Nội làm gì.
Tóm lại là phở ở đây ngon, sáng ra lúc nào cũng đông khách kinh khủng.
Mình chưa ăn phở bắc gốc nhiều nên ko rõ hương vị đúng thế nào, nói chung với mình tô phở ko ngon lắm so với các quán ghi là hương vị phở bắc
Thịt bò tái nhưng màu trắng y như thịt heo, tô 40k chỉ có tầm 5 miếng bò thái nhỏ.
Mình đã ăn ở đây rất nhiều lần rồi, nhưng chưa bao giờ thấy tệ như hôm nay. Kêu 2 tô phở Nạm, thêm 1 chén tái mà 2 tô Nạm đem ra toàn mỡ mình gấp hết thịt và mỡ về 1 tô. Ông xã mình ăn còn không nỗi phải bỏ luôn. Nhân viên còn giải thích thịt Nạm nó là vậy. Mình sẽ không bao giờ quay lại. Quá tệ! tổng bill 160.000 mà bỏ dỡ luôn
Phở ở đây nhìn chung thì chấp nhận được đó, trừ 1 số điểm sau:
- Rau có mấy cọng lèo tèo, vô phở Lệ mà xem đống rau.
- Tương đen: kiểu như hóa chất nấu loãng ra á chứ k giống tương hạt nghiền ra nha.
- Anh chủ tính tiền nhầm, mình hỏi lại thì mới phát hiện cao hơn menu 10k, k biết nhầm thật k. Kkk...
Nhân viên giữ xe dắt xe ra cho khách thấy niềm nở cũng là 1 điểm cộng.
Phở theo khẩu vị Bắc...
Mình k hiểu trên foody này thế nào riêng mình cảm nhận những chỗ khen càng nhiều thì càng thất vọng (1/3 trong số đó là ngon thật sự ). Riêng phở 10 k biết mọi người trong đây thế nào nhưng người thân của mình ở hà nội đều khen ở đây ngon hơn cả phở bát đan nữa :3 lạ vậy nhỉ chắc người nam ăn k hợp rồi. Vì mình cũng đi ăn ở đó và đa phần thấy toàn người bắc
Mình ghé ăn vào buổi sáng vì thấy quán có vẻ sáng sủa và sạch, cộng thêm quán đông. Nhưng hình như quán đông nên không cần khách, lúc mình hỏi phía trong còn bàn không thì nhân viên không trả lời, hỏi lại thì gắt: "Phục vụ ngoài nên trong không biết". Mình đi vào trong thì tiếp tục bị nhân viên đó lườm. Thái độ nhân viên như vậy nên mình bỏ đi không cần ăn nữa. Đánh giá thấp quán vì nhân viên bất lịch sự