Nhà mình ăn ở đây cũng nhiều lần rồi nên biết là quán đông khách như nào. Nên trước khi tới mình có đặt bàn cho 10 người qua đt. Vậy mà lúc đến nơi nhân viên bảo ko có nhận mới ghê chứ :) Mà trong khi đó có 1 bàn dài còn trống mình bảo có khi nào là bàn này ko, nhân viên vẫn bảo ko phải. May là bữa đó ko đông nên nhân viên sắp xếp bàn cho chứ ko là mình bị mẹ la rồi :) Mà ngồi đúng ngay cái bàn còn trống đó đó trời :))
Lần này mình ăn những món sau:
_Bì cuốn - 24k tự dưng chấm tương ớt nên thành ra trớt quớt ko hợp gu.
_Chả giò - 30k ăn ok nè.
_Sake chiên - 30k kêu ăn vặt chơi mà cũng ngon đó, ráo dầu nha.
_Gỏi xoài - 35k ngon nè.
_Gỏi bắp chuối - 35k cũng ngon lun, thấy lạ so với gỏi trên.
_Đậu hũ muối sả - 25k này ngon nha.
_Lẩu Pháp Uyển - 150k nó như lẩu nấm vậy á nên nhạt nhẽo lắm.
_Lẩu Thái - 120k ko đúng chất Thái đâu nhưng mà đậm đà chua cay ngon hơn lẩu trên.
Nhân viên lên món nhanh lắm nha.
Món ăn ngon, đồ ăn từng dĩa đủ cho 2 người ăn nên kêu được khá nhiều món. Giá cả ổn. Nhân viên phục vụ nhanh. Có dịp sẽ ghé lại quán
Không gian quá ổn, có cả trên lầu và dưới đất. món bì cuốn rất ngon, còn canh măng chua hơi nhạt và cay
Nhìn hình ai biết đồ chay ko cơ chứ ????
Riết rồi món chay đa dạng như đồ mặn luôn, chỉ sợ ko có xiền mà ăn thôi ????.
Món ăn ngon, siêu đa dạng, nhìn menu bên dưới mấy bạn cũng đủ hiểu rồi. Ngoài các món mặn ăn với cơm như bình thường các quán chay khác vẫn có thì đây có cả hủ tiếu, phở, bún riêu, đến cả lẩu.
???? Giá hợp lý với chất lượng.
???? Không mang thức ăn, đồ uống bên ngoài vào.
???? Ăn nhẹ, nói khẽ, cười duyên. ???? Kiểu nói chuyện vừa đủ nghe để ko gây ảnh hưởng đến người bên cạnh đó ạ.
Mình trước giờ chưa từng đến quán chay như này, lần đầu đi mình thấy rất thích luôn.
Đoạn đường vào nhìn vắng, mà vào trong, khi thấy được quán thì mới biết. Siêu đông, xe để hàng hàng hàng.
Có ko gian bên ngoài và phòng lạnh.
Mình ngồi bàn ngoài, thoáng mát. Có ko khí của sự ấm cúng, an yên. Thật sự luôn í.
Tàu hủ tứ xuyên : vị hơi lạ xíu, thơm gừng. Ăn với cơm vừa vị.
Đậu rồng xào nấm tuyết : đậu rồng bao tươi ????
Gỏi ngó sen : Hơi ít mà đậm vị lắm, kèm bánh phồng chiên.
Mì căn xá xíu : hơi cứng nhưng vị ngon.
Trà đá free
Nhớ là vào quán phải nói chuyện nhỏ thôi nha.
Tôi là ng trong khu ngõ có cái cửa hàng này ở đầu ngõ. Nói luôn là tôi cay ông bảo vệ nhiều rồi. Chặn đường ô tô grab không cho vào trong. Order đồ ăn cx chặn cả go việt. Làm như cả phố có cái cửa hàng Pháp Uyển của***ngon lắm ấy, tưởng ai cũng muốn vào đó ăn lắm ấy :))***ơi cái hàng Pháp Uyển còn non lắm.***thả mấy bạn shiper vào còn ship đồ ăn chỗ khác ngon hơn vào cho con ăn***ạ.***làm như cửa hàng***là bố đời ấy
Hôm đó mình đi ngay rằm nên rất đông, mà hình như quán lúc nào cũng đông cả vì món chay ở đây ngon ơi là ngon mà rẻ ơi là rẻ í. Mình đi 2 người kêu lặt vặt tầm 7 món í mà có 200-300k gì thôi. Cơm chiên siêu thơm siêu ngon. Tài hủ ky bọc nấm là món signature của quán í. Còn lại mấy món khác nên ăn kèm cơm trắng nhé. Chi nhánh này ngon hơn chi nhánh quận 7, cảm thấy như 2 quán khác nhau không hề liên quan gì luôn ấy.
Đây là nhà hàng thuần chay, không có món giả mặn. Các món ăn được làm ít dầu, vị thanh. Mình rất thích cách chế biến các món ăn ở đây, và thường ghé dùng bữa 3-4 lần / tuần. Đặc biệt giá ở đây vô cùng hạt dẻ, chỉ 25-30k/món, 2 người ăn no bụng chỉ 135-150k.
Quán nhắm ngày chay đông quá thì có thể điều thêm nhân viên phục vụ được không? Chứ có một tầng mà hai nhân viên phục vụ. Khách gọi thì không nghe, vào khách vào không có chỗ thì mặc kệ, gọi tính tiền thì cả buổi cũng không thấy xuất hiện. Nói chung là bực, đi ăn không được bao nhiêu mà chỉ chuốc bực vào người.