Quán rộng thoáng, có chỗ giữ xe cách 1 căn nhà cũng khá rộng.
Quán có nước chấm pha ngon, đậu nhiều lắm và nước chấm sệt. Nước mắm pha cũng rất vừa ăn.
Nguyên liệu hải sản: tôm và mực tươi.
Bánh xèo đổ giòn, nhưng hơi nhiều dầu.
Bánh căn thì chưa được ngon lắm, bánh non lửa, trắng nhắch, không giòn viền bọc quanh bánh.
Mình thích ăn bánh xèo hơn bánh căn.
Rau sống tươi và rửa cũng sạch.
Không thích cô bé nhân viên, mặt mày cau có khó chịu. Hỏi gì trả lời nhát gừng, cứ hằm hằm...chờ khách chưa được 1 lúc để gọi món gọi nước là bỏ đi.
Thèm ăn bánh căn nên ra đây ăn thử. Đường này có mấy quán bánh căn Phan Rang luôn. Quán này ở trong sân nhà người ta, ít đèn nên khá tối, đi buổi tối nên bị muỗi cắn vài nhát :(( Bánh căn ăn bình thường, không giống hồi trước ăn ở Phan Rang. Mình gọi dĩa thập cẩm gồm nhân tôm, mực, mỗi người 01 dĩa mà chưa no lắm. Thấy bánh không chất lượng lắm mà giá cao. Thích cái ly uống nước theo xì tai hoạt hình. Quán đông nên chờ món lâu, ăn xong không no, không ngon nên thất vọng. Ăn một lần rồi thôi.
Ăn thử bánh căn, k ngon bằng bánh khọt miền tây. Có thể là do chỗ này làm cực dở, khuyên k nên vô.
Đổ bánh mà vỏ bánh toàn dính nhọ đen, bẩn. Sợ luôn. K bao giờ dám vô lại chỗ làm ăn thiếu cái tâm.
Phan rang quán
????407 Lê Văn Lương q7
????30-45k
⏱4-22h
????Chúc gọi nem cuốn đặc biệt 20k/cuốn, bánh căn thập cẩm 40k, bánh xèo tôm mực thịt 45k.Nem cuốn ăn ok,cuốn to tròn có thể share ra ăn.Bánh căn ăn bt, kiểu thiếu thiếu gì đó :)).Bánh xèo ngon nè, giòn rụm, cuốn với rau ăn best luôn ???? mà hơi nhiều dầu một xíu nên ăn nhiều dễ ngán ????
#foodysaigon #ansapsaigon #loveoffoods #likeforlike #like4like #instagram #deliverynow #foodaholic
Đúng như bình luận của các bạn đi trước, quán này bán bánh căn không ngon, và chất lượng phục vụ cũng không đủ tốt.
Hơi khó hiểu là quán vẫn đông :)) Có lẽ vì vậy mà họ vẫn ngang nhiên chẳng cần thay đổi (bất chấp rất nhiều chỉ trích)
Kêu 2 phần: bánh xèo thịt và bánh căn thịt.
Thịt heo hơi cũ, mùi vị không ngon, rau ít.
Nhân viên khách vô không nói tiếng nào, khách gọi món xong im lặng bỏ đi. Dọn đồ ăn lên cũng im lặng đặt lên. Kêu thêm món, nhân viên cũng im im rồi bưng lên. Rất thiếu thân thiện.
Không ghé lại lần nào nữa.
Bánh căn nóng giòn nhưng xoài và mỡ hành cho rất tiết kiệm luôn. Nước chấm pha sẵn có nhiều ớt, không cay lắm. Nước chấm không có xíu mại hay cá giống như ở ngoài Nha Trang nên ăn không đã. Phục vụ chắc do đông nên cứ lơ lơ khách gọi cũng không gật đầu mà cứ im im rồi lát bưng ra. Bánh hơi nhỏ đồ ăn kèm ít nên không đáng tìm.