Lẩu PHAN- Hải Phòng nhé
Gọi đồ nhân viên cứ Dạ, Vâng... xong nửa tiếng cũng ko thấy đâu, cái cần gọi thì kêu Hết
Cuối cùng đành ăn rau thì cho đống rau héo này..
Kêu menu 159 cho nó đa dạng, mà món nào cũng Hết.. cuối cùng vẫn chỉ là ba chỉ heo và rau héo
Mà các bạn có thấy như mình ko?
Ăn Ba Chỉ Bò nhưng mình mới để ý, chỉ được lúc đầu khay thịt tử tế, về sau hình như toàn thịt Lợn, cứng zai ngoách và có mùi hôi hôi, đóng băng thành đá trong khay đem ra, gắp mãi mới ra..
Lúc mình ăn là Phan mới mở ở HP, cũng bất ngờ đấy. Trên HN thì ăn nhiều nhưng về HP thì vẫn có sự hứng thú riêng
Lớp mình ăn là gần Tết, thực sự đông nghẹt làm NV cũng khổ sở loay hoay
Chỗ ngồi các tầng cũng hẹp nữa. Bọn mình là ở tầng 5
Đồ ăn thì cũng ổn , suất 129k, riêng món dừa tráng miệng cứ nghĩ về HP sẽ khác nhưng vẫn y hệt như vậy
Đồ lên lâu do không đủ phục vụ, thang máy ở đâu thì cũng vậy thôi, hẹp nên bọn mình cũng đi thang bộ nhưng qua tầng bếp thì trơn quá
Nói chung tạm ổn , cũng ngang mấy cơ sở trên HN
29/1/2019
Lẩu phan thưing hiệu khá đc các bạn hssv yêu thích đã đến Hải Phòng.
Mới mở nên quán đông lắm luôn.
Hôm bữa mk có đi 5ng và gọi bf 129k. Thêm tháp coca thì thêm 25k / 1 ng hay sao á, uống tẹt bô luôn
Đầu tiên là về các món ăn khai vị cx khá đa dạng, nhg vị thì bthg ko đặc sắc lắm. Nưics lẩu khá ổn, đậm đà. Đồ nhúng thì chủ yếu là thịt bò ba chỉ. Nc tổng quan là okir.
Giá cả thì khá rẻ phù hợp với các bạn học sinh sinh viên.
Dịch vụ tốt
????Lẩu Phan - số 21 lô 8A*** HP - ngay phía sau của toà nhà Apollo nên rất dễ tìm
❤️Ở đây có các suất bufet 99k - 129k: không khác nhau nhiều lắm ngoại trừ có thêm tráng miệng và 1 vài món nhúng lẩu (bò viên, cá viên, xíu mại, há cảo, bánh xèo Nhật) Mình chọn suất 129k để ăn thử hết các món. .
????Nước lẩu có: lẩu Thái, lẩu Kim chi, lẩu Măng*** nhưng nếu ai không ăn được cay thì nên chọn lẩu Thái dễ ăn, chua cay vừa phải, gia vị phù hợp ăn sẽ ok hơn
????Đồ ăn: suất khai vị gồm: khoai lang kén, bánh xèo Nhật, mantu chiên HQ, bánh bao chiên kẹp thịt ngỗng; đồ nhúng: rau các loại, quẩy, váng đậu, đậu phụ, thịt bò Úc các loại, bò viên, cá viên, há cảo, xíu mại. Đồ ăn nóng sốt và bò thì tươi ăn ngon hơn nhiều quán buffet mình đã từng ăn nên sẽ chấm ???????? chất lượng cho mức giá 129k
????Phục vụ: nhân viên và chủ quán rất thân thiện, nhiệt tình và chu đáo. Mình đi cùng bố mẹ nên không ăn được nhiều, có 1 lượt đồ bê ra đã no rồi nên không gọi thêm nên bạn nhân viên sợ mình ăn chưa đủ đã đến hỏi han và đề xuất bê thêm lên, thấy bố mình thích ăn mantu chiên đã bê luôn nguyên 1 đĩa lên cho bố ngồi nhắm với bia. Tóm lại rất vừa lòng với cách phục vụ của quán
Không gian không được rộng rãi cho lắm, bàn ghế kê sát sịt để tiết kiệm chỗ nên hơi bất tiện, cũng vì thế nên điều hòa ko đáp ứng đc nhu cầu của ngần ấy khách, ăn lẩu mà nóng đến chảy mỡ, trải nghiệm rất kinh khủng. Thịt bò thì cũng như mọi nơi nhưng thịt gà là gà ta và phần thịt trắng khô khốc khá khó ăn, hơn nữa khi m kêu nhân viên lấy cho m thịt bò thì kiểu gì họ cũng cho thêm 1, 2 khay gà vào như kiểu để m ăn thịt gà no sẽ ko gọi bò nữa. Nước dùng thì hình thường ko có gì đặc sắc. Được cái đồ chiên khá giòn và ngon.
Hnay mình cùng với mấy chị ở cty qua ăn . Nv tư vấn chọn set 159k cho nhiều đồ. Mình cũng ăn 1 lần r nên thấy ok nên bảo các chị ấy chọn set 159k. Nhưng lần này k như mong đợi. Mang tiếng gọi set 159k nhưng đồ khai vị thì bê đc ra 5 món. Đến khi đồ lẩu lên thì đc mỗi bò vs đậu vs rau. Gọi nv thì cứ vâng dạ r mất hút 5 10p sau gọi lại mới chạy ra. Chọn set 159k mà ăn k khác j đồ của set 99k. Chưa kể đồ thì k mang thêm mà phải gọi r đợi 10 15p mới bê đc 1 2 khay bò lên. Hỏi món gì cũng hết. Nói chung 159k mà như này thì thà ăn 99k cho r. Nv phục vụ chậm. Đồ ăn thì k đủ đa dạng như trong menu.khuyên các bạn đi ăn 2 ng thì hẵn ăn. Chứ đông thì k nên. Ngồi đợi uống nước cũng no r.
Thái độ vài bạn nhân viên phải nói là quá tồi. Chả hiểu sao làm dịch vụ mà lại vác cái mặt xưng xỉa, khó chịu với khách hàng. Bản thân cũng là người làm dv chưa bao giờ cáu gắt với ai. Thái độ đó là lần cuối t và nhóm bạn ăn tại đây. Gọi buffet 129k + 9k nấm + 19k nước + mấy thứ linh tinh tính ra 6 đứa tầm 1000tr mà đc 1 lần thịt, 1 đĩa nấm bé bằng bàn tay. Vậy là ăn đc 50k còn lại 950k là tiền lãi của quán à. Gọi nv thì thái độ, rồi quay ngắt. Th nhân viên mặt cáu tầng 1 nhé. Ncl bỏ đi.
Khi mới bước vào quán đã có nhân viên mở cửa giúp khách,lại có cả máy lạnh nên dù ăn lẩu vào mùa hè cũng không bị nóng.Mình gọi suất lẩu 99k kim chi và 1 tháp trà lipton.Phải nói là nước lẩu ở đây rất vừa miệng,mặc dù suất 99k chỉ đc ăn một loại thịt bò nhưng thịt lại rất mềm và ngọt.Cứ hết thịt bò nhân viên sẽ mang thêm khay thịt ra,nước lẩu gần cạn nhân viên sẽ hỏi bạn cần lấy thêm nước lẩu không.Nhân viên ở đây lại nhanh nhẹn và tận tình với khách.Sẽ còn quay lại với lẩu Phan khi có dịp ????????
Lẩu phan là 1 thương hiệu khá nổi tiếng ở Hà Nội và rất khó để đặt bàn. Tuy nhiên, khi mình đến đó nhân viên khá niềm nở và nhiệt tình. Nước lẩu ok. Đồ ăn đa dạng và ngon. Nhân viên hôm đó chắc khách đông quá nên đôi lúc quên nhưng mình có thể thoing cảm được. Chỉ có điều là quán đông quá nên hôm đó quá ồn, mình không thể nói chuyện gì được. Nói chung là sẽ còn ủng hộ quán nhiều