????Nhỏ em mua cho ăn sáng.
Miến xào có lươn xào và lươn chiên
Mình ăn lươn chiên thì thấy ngon miệng hơn do giòn giòn còn lươn xào thì thịt mềm nên ăn ko thích lắm
Nhưng lươn chiên có miếng hơi bị cứng
????Miến xào vị lạt lạt, mình xịt thêm nước tương ăn mới vừa
Lươn xào là 55k còn lươn chiên là 60k. Giá cũng ko rẻ lắm
Trong khu cực lân cận ở đây có khá nhiều quán lươn, mình cũng đã thử gần hết và thấy Phạm Gia nấu chất lượng và ngon nhất. Món mình hay ăn miến lươn xào, vị cực kì đậm đà, rất nhiều lươn, nước súp ăn kèm được nấu chung với nghệ nên rất thơm. Mình là người miền Trung, nên mình có thể đảm bảo đc là ở đây nấu đúng kiểu Trung.
Mình từng ăn nhiều lần ở quán! Cả buổi sáng trưa và tối!
Có lẽ đông nhất là buổi sáng, đông không có bàn ngồi, phải ngồi ghép bàn nhưng quán phục vụ cũng khá nhanh.
- Đĩa miến xào rất đầy đặn, ăn no lắm luôn.
- súp lươn mình ăn thì bị mệt( do mình bị dị ứng bột ngọt) không biết quán có cho nhiều hay không nữa!
- mọi người ở quán hay nói chuyện bằng tiếng Nghệ An, nghe vui tai lắm ^^
- Chung quy lại là đồ ăn ngon, xài tương ớt cũng ổn, món ăn ra nhanh. Phục vụ ổn!