????Quán vỉa hè có mấy cái bàn thôi. Xe để dưới lòng đường nên khá chật chội
Dĩa phá lấu như hình 70k mà nói thực là trên cái dĩa mình thấy cải chua là ngon nhất đó :)) lòng còn bị đắng
????Mấy cô chú bán ko được vui vẻ lắm, đã vậy khách đến ngồi trước ko bán, bán cho mấy người mua về trước
Ăn 1 lần cho biết thôi chứ ko quay lại
Quán ruột của mình, chất lượng khỏi bàn ha.
Thấy nhìu anh chị tới chê phục vụ chảnh, không tuốt thịt xiêng xuống giùm, hỏi ko trả lời.v..v... Quán này từ xưa tới giờ mấy cô chú đều phục vụ như vậy hết đó, giá thay đổi theo từng năm chứ nét mặt chầm dầm mệt mệt ít nói là không có thay đổi như 10 năm trước mình ăn hehe. Mấy cô chú cũng già hết rồi nên cái gì mình làm được mình làm, xiêng que ăn tại chỗ là có đồ gắp cho mình tự tuốt chứ cũng ko thấy thương mình con nít tuốt giùm đâu. Mặt mấy cô chú vậy chứ mình gọi gì là đem ra, kiu châm sốt 2-3 lần liền liền cũng ko có kiểu dằng mâm xắng chén đâu nhé mình thử rồi????. Có bác nhìn già nhất bác đó vui tính lắm nhìu khi còn chọc mình với bạn mình nữa.
Mình ăn hồi mùng 10 Tết hình như giá lên nhẹ là dĩa phá lấu 65k hay 70k ý.
1 xiên lòng heo 1 xiên mề 1 dĩa phá lấu nướng, tính ra cũng không gọi là rẻ bình dân so với quán vỉa hè thế này, nhưng vị ok, không chấm cũng ăn rất thấm. Thậm chí đồ chua kèm theo ăn cũng rất vừa vặn, không quá chua cũng không quá nhạt nhẽo hời hợt. Lại còn cho kèm cây gắp để kéo thịt từ xiên ra nữa.
Tính ra mọi thứ cũng ổn, mấy cô chú cũng nhiệt tình, hiền lành, dễ chịu.
????Vị trí: Mình đi theo ggmap thấy đường dễ đi, quán cũng dễ kiếm.
????Không gian: Là quán vỉa hè nên ngồi hơi chật.
????Nhân viên: Mấy bác bán đồ nch dễ thương và thân thiện lắm.
????Thức ăn: Mình cũng kh rành tại bạn mình kêu, mình nhớ là có 6 loại. Mỗi loại tụi mình gọi 3 xiên. Tất cả ăn đều ngon, đáng tiền.
????Giá cả: Mỗi xiên 15k. Tổng tụi mình là 18 xiên (270k). Chia 8 đứa là trung bình mỗi đứa 34k. Ăn rất no nên thấy đáng tiền.
Nằm ngày đầu hẻm 565 NT bên phía tay trái.
#Không gian: Quán nhỏ, bàn ghế xếp san sát nhau, diện tích ngồi khá khiêm tốn.
#Giá cả: Quán chẳng có menu nhưng gồm các món như dĩa phá lâu 60 k dĩa lòng 70k, xiên que đồng giá 12k có 6 loại và gà nướng, khăn lạnh 2k. Giá cả cũng dễ chấp nhận đối với một quán vỉa hè.
#Chất lượng: các món nướng vị tạm ổn, nước chấm chán chán ngọt ngọt lợ lợ k có đặc sắc gì ráo, lòng chưa làm sạch lắm ăn còn đắng, đồ chua ăn tạm được. Các món vị cứ nhàn nhạt nhàn nhạt ăn chẳng có ấn tượng gì hết .
#Nhân viên: quán phục vụ theo kiểu gia đình nên nhân viên tạm chấp nhận được thôi chứ k mấy vui vẻ niềm nở.
Điều đặc biệt là tính tiền rất thích làm tròn 136 k thì làm tròn lên 140k . Có 4k nên mình cũng k thèm nói nhưng k nên làm vậy chút nào.
Mình lên mạng tìm thì biết được quán này . Nên tối hôm qua mới đi với con bạn ghé ăn thử. Cách phục vụ tệ k còn chỗ nói, đầu tiền lúc mình đến k biết để xe chỗ nào hỏi mấy lần mà vẫn m không thèm trả lời, rất khinh người. Sau đó, vì lần đầu đến nên mình mới không biết quán có món gì để gọi, hỏi mấy cái xiên đang nướng là gì thì lại bảo "k rảnh để trả lời" . Nói chung là rất bực mình, mình thấy có 3 người bán ở đó 1 cô, 1 chú với 1 ông , đều là người lớn rồi nhưng hình như họ k biết phép lịch sự là gì thì phải. Cuối cùng là mình với bạn mình lấy xe về luôn không ăn nữa. K biết đồ ăn có ngon k mà thấy cũng nhiều người mua về và ăn ở lại. Nhưng phục vụ hách dịch như vậy thì xin lỗi, có ngon mình cũng sẽ kbh ghé lại lần nữa. Khuyên chân thành đừng nên ghé chỗ nãy nếu k muốn rướt bực vào người.
Mình đến mua về rồi đứng chờ nướng, mình đứng trước xe nướng chờ và kêu bạn mình chạy xe qua đối diện đậu để khỏi cản trở, mình đứng nhìn nhìn cô nướng vậy mà lại bị nói “Đứng đó làm gì qua bên đứng” ok mình bước qua đợi, tới khi nướng xong mình hỏi “chú ơi tước xiên dùm con được k?” Và nhận được câu tl “Không rảnh đâu” là nguyên văn lun á làm mình đứng hình 30s ok vậy trả tiền lấy đồ đi về. Từ nay cũng không rảnh ghé quán đâu há. Không biết ngon hơn ng khác nhiêu mà chảnh quá!!!
Được bạn giới thiệu và lần mò ra địa chỉ này nằm ngay con hẻm mà thông nhau giữa đường Trần Hưng Đạo vs Nguyễn Trãi. Mình ăn tại chỗ, rất nhiều người mua mang về. Mình gọi đầy đủ với chân gà nướng, có cả đậu bắp, cải chua và kim chi ăn đỡ ngán. Vị hơi cay để không bị tanh. Ở đây được cái nước chấm ngon, nếu không có thì nhạt lắm.
Thiệt hại: 1 dĩa 70k, 1 chân gà 15k, 1 khăn 2k. Cũng không rẻ đâu.
Người nhà làm nên cũng thân thiện vui vẻ, xin nước chấm thêm bao nhiêu cũng được.
Lâu lâu ăn chơi nhâm nhi cùng bạn bè và chai bia chắc phê lắm!!!