Quán nho nhỏ xinh xinh, nghe nói mới mở được vài tháng ah mà có tâm trong từng tiểu tiết lắm.
- gỏi cuốn 9k/ cuốn chất lượng, sạch sẽ, mắm & tương đều ngon. Lót lá chuối và đặt lên dĩa sành. Thân thương quê nhà gì đâu;
- phá lấu nấu kiểu cà ri nhà làm. Nước đậm đà nhưng k bị mặn, phá lấu mềm mịn ngon. Nước chấm chuẩn.
- tự biết vị thế nên ưu ái các bác shipper bằng thùng nước và bánh kẹo như vầy nè. Cưng k?
Tìm đường vô quán thì từ cầu Kênh Tẻ đi về hướng Ng Thái Học, vừa xuống chân cầu Kênh Tẻ rẽ phải vô đường Tân Vĩnh thì phải, tới quán Hai cây dừa bự lắm góc trái, cúp vô khu chung cư nhỏ đó, tới ngã ba quẹo phải lần nữa nhìn kĩ bên tay phải là tới.
Ăn ngon, sạch sẽ, k đau bụng :)
Nói chung là cũng mê phá lấu nên hay lượn lờ kiếm mấy quán ăn thử. Được bạn giới thiệu cho tiệm phá lấu với nhiều món lạ lạ, mà hợp khẩu vị mình lắm.
Quán nằm bên hông hồ bơi quận Vân Đồn, bạn đến chỗ hồ bơi hỏi người ta đường số 33 là ra à.
Ở đây có mấy món về phá lấu như: phá lấu Việt (là phá lấu bình thường hay ăn, chấm bánh mỳ), mỳ trộn phá lấu/sate, lẩu mỳ gói....với mấy món ăn vặt như gỏi cuốn, bắp xào này nọ.
- Phá lấu: mềm, quán làm sạch nên hỗng bị mùi, độ dai vừa miệng.
- Mỳ trộn phá lấu: nên thử món này nha mọi người, mỳ được trộn với gia vị, đựng trong thố có tỏi, hành phi, rau muống, phá lấu xào. Nhìn cứ tưởng không nhiều mà ai dè nhiều không tưởng luôn, ăn quài hỗng hết, nhiều topping lắm. Nhớ xin anh chủ thêm một ít tương ớt ăn chung sẽ ngon hơn.
- Phá lấu Việt: nước phá lấu phải nói là ngon lắm, vì được nấu từ sữa với cốt dừa nên thơm, béo, tuy hơi dầu mỡ một tý nhưng mà chấm bánh mỳ thì ổn lắm nè.
- Phá lấu chiên: phá lấu được ướp gia vị sẵn rồi mới chiên nên hông ít bị dầu, giòn vừa miệng, ăn kèm với đu đủ chua.
- À quán có thêm mấy món nước đậu rang lạ miệng mà ngon lắm á, hình như cả SG chỉ mình chỗ này bán thôi. Ăn phá lấu dô nóng trong người rồi uống cái này vô giải nhiệt nè.
Không gian cũng hông quá bự nhưng mà được cái cũng thoáng, anh chủ nhiệt tình, dễ thương :)))Nói chung là cũng mê phá lấu nên hay lượn lờ kiếm mấy quán ăn thử. Được bạn giới thiệu cho tiệm phá lấu với nhiều món lạ lạ, mà hợp khẩu vị mình lắm.
Quán nằm bên hông hồ bơi quận Vân Đồn, bạn đến chỗ hồ bơi hỏi người ta đường số 33 là ra à.
Ở đây có mấy món về phá lấu như: phá lấu Việt (là phá lấu bình thường hay ăn, chấm bánh mỳ), mỳ trộn phá lấu/sate, lẩu mỳ gói....với mấy món ăn vặt như gỏi cuốn, bắp xào này nọ.
- Phá lấu: mềm, quán làm sạch nên hỗng bị mùi, độ dai vừa miệng.
- Mỳ trộn phá lấu: nên thử món này nha mọi người, mỳ được trộn với gia vị, đựng trong thố có tỏi, hành phi, rau muống, phá lấu xào. Nhìn cứ tưởng không nhiều mà ai dè nhiều không tưởng luôn, ăn quài hỗng hết, nhiều topping lắm. Nhớ xin anh chủ thêm một ít tương ớt ăn chung sẽ ngon hơn.
- Phá lấu Việt: nước phá lấu phải nói là ngon lắm, vì được nấu từ sữa với cốt dừa nên thơm, béo, tuy hơi dầu mỡ một tý nhưng mà chấm bánh mỳ thì ổn lắm nè.
- Phá lấu chiên: phá lấu được ướp gia vị sẵn rồi mới chiên nên hông ít bị dầu, giòn vừa miệng, ăn kèm với đu đủ chua.
- À quán có thêm mấy món nước đậu rang lạ miệng mà ngon lắm á, hình như cả SG chỉ mình chỗ này bán thôi. Ăn phá lấu dô nóng trong người rồi uống cái này vô giải nhiệt nè.
Không gian cũng hông quá bự nhưng mà được cái cũng thoáng, anh chủ nhiệt tình, dễ thương :)))Nói chung là cũng mê phá lấu nên hay lượn lờ kiếm mấy quán ăn thử. Được bạn giới thiệu cho tiệm phá lấu với nhiều món lạ lạ, mà hợp khẩu vị mình lắm.
Quán nằm bên hông hồ bơi quận Vân Đồn, bạn đến chỗ hồ bơi hỏi người ta đường số 33 là ra à.
Ở đây có mấy món về phá lấu như: phá lấu Việt (là phá lấu bình thường hay ăn, chấm bánh mỳ), mỳ trộn phá lấu/sate, lẩu mỳ gói....với mấy món ăn vặt như gỏi cuốn, bắp xào này nọ.
- Phá lấu: mềm, quán làm sạch nên hỗng bị mùi, độ dai vừa miệng.
- Mỳ trộn phá lấu: nên thử món này nha mọi người, mỳ được trộn với gia vị, đựng trong thố có tỏi, hành phi, rau muống, phá lấu xào. Nhìn cứ tưởng không nhiều mà ai dè nhiều không tưởng luôn, ăn quài hỗng hết, nhiều topping lắm. Nhớ xin anh chủ thêm một ít tương ớt ăn chung sẽ ngon hơn.
- Phá lấu Việt: nước phá lấu phải nói là ngon lắm, vì được nấu từ sữa với cốt dừa nên thơm, béo, tuy hơi dầu mỡ một tý nhưng mà chấm bánh mỳ thì ổn lắm nè.
- Phá lấu chiên: phá lấu được ướp gia vị sẵn rồi mới chiên nên hông ít bị dầu, giòn vừa miệng, ăn kèm với đu đủ chua.
- À quán có thêm mấy món nước đậu rang lạ miệng mà ngon lắm á, hình như cả SG chỉ mình chỗ này bán thôi. Ăn phá lấu dô nóng trong người rồi uống cái này vô giải nhiệt nè.
Không gian cũng hông quá bự nhưng mà được cái cũng thoáng, anh chủ nhiệt tình, dễ thương :)))Nói chung là cũng mê phá lấu nên hay lượn lờ kiếm mấy quán ăn thử. Được bạn giới thiệu cho tiệm phá lấu với nhiều món lạ lạ, mà hợp khẩu vị mình lắm.
Quán nằm bên hông hồ bơi quận Vân Đồn, bạn đến chỗ hồ bơi hỏi người ta đường số 33 là ra à.
Ở đây có mấy món về phá lấu như: phá lấu Việt (là phá lấu bình thường hay ăn, chấm bánh mỳ), mỳ trộn phá lấu/sate, lẩu mỳ gói....với mấy món ăn vặt như gỏi cuốn, bắp xào này nọ.
- Phá lấu: mềm, quán làm sạch nên hỗng bị mùi, độ dai vừa miệng.
- Mỳ trộn phá lấu: nên thử món này nha mọi người, mỳ được trộn với gia vị, đựng trong thố có tỏi, hành phi, rau muống, phá lấu xào. Nhìn cứ tưởng không nhiều mà ai dè nhiều không tưởng luôn, ăn quài hỗng hết, nhiều topping lắm. Nhớ xin anh chủ thêm một ít tương ớt ăn chung sẽ ngon hơn.
- Phá lấu Việt: nước phá lấu phải nói là ngon lắm, vì được nấu từ sữa với cốt dừa nên thơm, béo, tuy hơi dầu mỡ một tý nhưng mà chấm bánh mỳ thì ổn lắm nè.
- Phá lấu chiên: phá lấu được ướp gia vị sẵn rồi mới chiên nên hông ít bị dầu, giòn vừa miệng, ăn kèm với đu đủ chua.
- À quán có thêm mấy món nước đậu rang lạ miệng mà ngon lắm á, hình như cả SG chỉ mình chỗ này bán thôi. Ăn phá lấu dô nóng trong người rồi uống cái này vô giải nhiệt nè.
Không gian cũng hông quá bự nhưng mà được cái cũng thoáng, anh chủ nhiệt tình, dễ thương :)))Nói chung là cũng mê phá lấu nên hay lượn lờ kiếm mấy quán ăn thử. Được bạn giới thiệu cho tiệm phá lấu với nhiều món lạ lạ, mà hợp khẩu vị mình lắm.
Quán nằm bên hông hồ bơi quận Vân Đồn, bạn đến chỗ hồ bơi hỏi người ta đường số 33 là ra à.
Ở đây có mấy món về phá lấu như: phá lấu Việt (là phá lấu bình thường hay ăn, chấm bánh mỳ), mỳ trộn phá lấu/sate, lẩu mỳ gói....với mấy món ăn vặt như gỏi cuốn, bắp xào này nọ.
- Phá lấu: mềm, quán làm sạch nên hỗng bị mùi, độ dai vừa miệng.
- Mỳ trộn phá lấu: nên thử món này nha mọi người, mỳ được trộn với gia vị, đựng trong thố có tỏi, hành phi, rau muống, phá lấu xào. Nhìn cứ tưởng không nhiều mà ai dè nhiều không tưởng luôn, ăn quài hỗng hết, nhiều topping lắm. Nhớ xin anh chủ thêm một ít tương ớt ăn chung sẽ ngon hơn.
- Phá lấu Việt: nước phá lấu phải nói là ngon lắm, vì được nấu từ sữa với cốt dừa nên thơm, béo, tuy hơi dầu mỡ một tý nhưng mà chấm bánh mỳ thì ổn lắm nè.
- Phá lấu chiên: phá lấu được ướp gia vị sẵn rồi mới chiên nên hông ít bị dầu, giòn vừa miệng, ăn kèm với đu đủ chua.
- À quán có thêm mấy món nước đậu rang lạ miệng mà ngon lắm á, hình như cả SG chỉ mình chỗ này bán thôi. Ăn phá lấu dô nóng trong người rồi uống cái này vô giải nhiệt nè.
Không gian cũng hông quá bự nhưng mà được cái cũng thoáng, anh chủ nhiệt tình, dễ thương :)))Nói chung là cũng mê phá lấu nên hay lượn lờ kiếm mấy quán ăn thử. Được bạn giới thiệu cho tiệm phá lấu với nhiều món lạ lạ, mà hợp khẩu vị mình lắm.
Quán nằm bên hông hồ bơi quận Vân Đồn, bạn đến chỗ hồ bơi hỏi người ta đường số 33 là ra à.
Ở đây có mấy món về phá lấu như: phá lấu Việt (là phá lấu bình thường hay ăn, chấm bánh mỳ), mỳ trộn phá lấu/sate, lẩu mỳ gói....với mấy món ăn vặt như gỏi cuốn, bắp xào này nọ.
- Phá lấu: mềm, quán làm sạch nên hỗng bị mùi, độ dai vừa miệng.
- Mỳ trộn phá lấu: nên thử món này nha mọi người, mỳ được trộn với gia vị, đựng trong thố có tỏi, hành phi, rau muống, phá lấu xào. Nhìn cứ tưởng không nhiều mà ai dè nhiều không tưởng luôn, ăn quài hỗng hết, nhiều topping lắm. Nhớ xin anh chủ thêm một ít tương ớt ăn chung sẽ ngon hơn.
- Phá lấu Việt: nước phá lấu phải nói là ngon lắm, vì được nấu từ sữa với cốt dừa nên thơm, béo, tuy hơi dầu mỡ một tý nhưng mà chấm bánh mỳ thì ổn lắm nè.
- Phá lấu chiên: phá lấu được ướp gia vị sẵn rồi mới chiên nên hông ít bị dầu, giòn vừa miệng, ăn kèm với đu đủ chua.
- À quán có thêm mấy món nước đậu rang lạ miệng mà ngon lắm á, hình như cả SG chỉ mình chỗ này bán thôi. Ăn phá lấu dô nóng trong người rồi uống cái này vô giải nhiệt nè.
Không gian cũng hông quá bự nhưng mà được cái cũng thoáng, anh chủ nhiệt tình, dễ thương :)))Nói chung là cũng mê phá lấu nên hay lượn lờ kiếm mấy quán ăn thử. Được bạn giới thiệu cho tiệm phá lấu với nhiều món lạ lạ, mà hợp khẩu vị mình lắm.
Quán nằm bên hông hồ bơi quận Vân Đồn, bạn đến chỗ hồ bơi hỏi người ta đường số 33 là ra à.
Ở đây có mấy món về phá lấu như: phá lấu Việt (là phá lấu bình thường hay ăn, chấm bánh mỳ), mỳ trộn phá lấu/sate, lẩu mỳ gói....với mấy món ăn vặt như gỏi cuốn, bắp xào này nọ.
- Phá lấu: mềm, quán làm sạch nên hỗng bị mùi, độ dai vừa miệng.
- Mỳ trộn phá lấu: nên thử món này nha mọi người, mỳ được trộn với gia vị, đựng trong thố có tỏi, hành phi, rau muống, phá lấu xào. Nhìn cứ tưởng không nhiều mà ai dè nhiều không tưởng luôn, ăn quài hỗng hết, nhiều topping lắm. Nhớ xin anh chủ thêm một ít tương ớt ăn chung sẽ ngon hơn.
- Phá lấu Việt: nước phá lấu phải nói là ngon lắm, vì được nấu từ sữa với cốt dừa nên thơm, béo, tuy hơi dầu mỡ một tý nhưng mà chấm bánh mỳ thì ổn lắm nè.
- Phá lấu chiên: phá lấu được ướp gia vị sẵn rồi mới chiên nên hông ít bị dầu, giòn vừa miệng, ăn kèm với đu đủ chua.
- À quán có thêm mấy món nước đậu rang lạ miệng mà ngon lắm á, hình như cả SG chỉ mình chỗ này bán thôi. Ăn phá lấu dô nóng trong người rồi uống cái này vô giải nhiệt nè.
Không gian cũng hông quá bự nhưng mà được cái cũng thoáng, anh chủ nhiệt tình, dễ thương :)))Nói chung là cũng mê phá lấu nên hay lượn lờ kiếm mấy quán ăn thử. Được bạn giới thiệu cho tiệm phá lấu với nhiều món lạ lạ, mà hợp khẩu vị mình lắm.
Quán nằm bên hông hồ bơi quận Vân Đồn, bạn đến chỗ hồ bơi hỏi người ta đường số 33 là ra à.
Ở đây có mấy món về phá lấu như: phá lấu Việt (là phá lấu bình thường hay ăn, chấm bánh mỳ), mỳ trộn phá lấu/sate, lẩu mỳ gói....với mấy món ăn vặt như gỏi cuốn, bắp xào này nọ.
- Phá lấu: mềm, quán làm sạch nên hỗng bị mùi, độ dai vừa miệng.
- Mỳ trộn phá lấu: nên thử món này nha mọi người, mỳ được trộn với gia vị, đựng trong thố có tỏi, hành phi, rau muống, phá lấu xào. Nhìn cứ tưởng không nhiều mà ai dè nhiều không tưởng luôn, ăn quài hỗng hết, nhiều topping lắm. Nhớ xin anh chủ thêm một ít tương ớt ăn chung sẽ ngon hơn.
- Phá lấu Việt: nước phá lấu phải nói là ngon lắm, vì được nấu từ sữa với cốt dừa nên thơm, béo, tuy hơi dầu mỡ một tý nhưng mà chấm bánh mỳ thì ổn lắm nè.
- Phá lấu chiên: phá lấu được ướp gia vị sẵn rồi mới chiên nên hông ít bị dầu, giòn vừa miệng, ăn kèm với đu đủ chua.
- À quán có thêm mấy món nước đậu rang lạ miệng mà ngon lắm á, hình như cả SG chỉ mình chỗ này bán thôi. Ăn phá lấu dô nóng trong người rồi uống cái này vô giải nhiệt nè.
Không gian cũng hông quá bự nhưng mà được cái cũng thoáng, anh chủ nhiệt tình, dễ thương :)))Nói chung là cũng mê phá lấu nên hay lượn lờ kiếm mấy quán ăn thử. Được bạn giới thiệu cho tiệm phá lấu với nhiều món lạ lạ, mà hợp khẩu vị mình lắm.
Quán nằm bên hông hồ bơi quận Vân Đồn, bạn đến chỗ hồ bơi hỏi người ta đường số 33 là ra à.
Ở đây có mấy món về phá lấu như: phá lấu Việt (là phá lấu bình thường hay ăn, chấm bánh mỳ), mỳ trộn phá lấu/sate, lẩu mỳ gói....với mấy món ăn vặt như gỏi cuốn, bắp xào này nọ.
- Phá lấu: mềm, quán làm sạch nên hỗng bị mùi, độ dai vừa miệng.
- Mỳ trộn phá lấu: nên thử món này nha mọi người, mỳ được trộn với gia vị, đựng trong thố có tỏi, hành phi, rau muống, phá lấu xào. Nhìn cứ tưởng không nhiều mà ai dè nhiều không tưởng luôn, ăn quài hỗng hết, nhiều topping lắm. Nhớ xin anh chủ thêm một ít tương ớt ăn chung sẽ ngon hơn.
- Phá lấu Việt: nước phá lấu phải nói là ngon lắm, vì được nấu từ sữa với cốt dừa nên thơm, béo, tuy hơi dầu mỡ một tý nhưng mà chấm bánh mỳ thì ổn lắm nè.
- Phá lấu chiên: phá lấu được ướp gia vị sẵn rồi mới chiên nên hông ít bị dầu, giòn vừa miệng, ăn kèm với đu đủ chua.
- À quán có thêm mấy món nước đậu rang lạ miệng mà ngon lắm á, hình như cả SG chỉ mình chỗ này bán thôi. Ăn phá lấu dô nóng trong người rồi uống cái này vô giải nhiệt nè.
Không gian cũng hông quá bự nhưng mà được cái cũng thoáng, anh chủ nhiệt tình, dễ thương :)))Nói chung là cũng mê phá lấu nên hay lượn lờ kiếm mấy quán ăn thử. Được bạn giới thiệu cho tiệm phá lấu với nhiều món lạ lạ, mà hợp khẩu vị mình lắm.
Quán nằm bên hông hồ bơi quận Vân Đồn, bạn đến chỗ hồ bơi hỏi người ta đường số 33 là ra à.
Ở đây có mấy món về phá lấu như: phá lấu Việt (là phá lấu bình thường hay ăn, chấm bánh mỳ), mỳ trộn phá lấu/sate, lẩu mỳ gói....với mấy món ăn vặt như gỏi cuốn, bắp xào này nọ.
- Phá lấu: mềm, quán làm sạch nên hỗng bị mùi, độ dai vừa miệng.
- Mỳ trộn phá lấu: nên thử món này nha mọi người, mỳ được trộn với gia vị, đựng trong thố có tỏi, hành phi, rau muống, phá lấu xào. Nhìn cứ tưởng không nhiều mà ai dè nhiều không tưởng luôn, ăn quài hỗng hết, nhiều topping lắm. Nhớ xin anh chủ thêm một ít tương ớt ăn chung sẽ ngon hơn.
- Phá lấu Việt: nước phá lấu phải nói là ngon lắm, vì được nấu từ sữa với cốt dừa nên thơm, béo, tuy hơi dầu mỡ một tý nhưng mà chấm bánh mỳ thì ổn lắm nè.
- Phá lấu chiên: phá lấu được ướp gia vị sẵn rồi mới chiên nên hông ít bị dầu, giòn vừa miệng, ăn kèm với đu đủ chua.
- À quán có thêm mấy món nước đậu rang lạ miệng mà ngon lắm á, hình như cả SG chỉ mình chỗ này bán thôi. Ăn phá lấu dô nóng trong người rồi uống cái này vô giải nhiệt nè.
Không gian cũng hông quá bự nhưng mà được cái cũng thoáng, anh chủ nhiệt tình, dễ thương :)))Nói chung là cũng mê phá lấu nên hay lượn lờ kiếm mấy quán ăn thử. Được bạn giới thiệu cho tiệm phá lấu với nhiều món lạ lạ, mà hợp khẩu vị mình lắm.
Quán nằm bên hông hồ bơi quận Vân Đồn, bạn đến chỗ hồ bơi hỏi người ta đường số 33 là ra à.
Ở đây có mấy món về phá lấu như: phá lấu Việt (là phá lấu bình thường hay ăn, chấm bánh mỳ), mỳ trộn phá lấu/sate, lẩu mỳ gói....với mấy món ăn vặt như gỏi cuốn, bắp xào này nọ.
- Phá lấu: mềm, quán làm sạch nên hỗng bị mùi, độ dai vừa miệng.
- Mỳ trộn phá lấu: nên thử món này nha mọi người, mỳ được trộn với gia vị, đựng trong thố có tỏi, hành phi, rau muống, phá lấu xào. Nhìn cứ tưởng không nhiều mà ai dè nhiều không tưởng luôn, ăn quài hỗng hết, nhiều topping lắm. Nhớ xin anh chủ thêm một ít tương ớt ăn chung sẽ ngon hơn.
- Phá lấu Việt: nước phá lấu phải nói là ngon lắm, vì được nấu từ sữa với cốt dừa nên thơm, béo, tuy hơi dầu mỡ một tý nhưng mà chấm bánh mỳ thì ổn lắm nè.
- Phá lấu chiên: phá lấu được ướp gia vị sẵn rồi mới chiên nên hông ít bị dầu, giòn vừa miệng, ăn kèm với đu đủ chua.
- À quán có thêm mấy món nước đậu rang lạ miệng mà ngon lắm á, hình như cả SG chỉ mình chỗ này bán thôi. Ăn phá lấu dô nóng trong người rồi uống cái này vô giải nhiệt nè.
Không gian cũng hông quá bự nhưng mà được cái cũng thoáng, anh chủ nhiệt tình, dễ thương :)))Nói chung là cũng mê phá lấu nên hay lượn lờ kiếm mấy quán ăn thử. Được bạn giới thiệu cho tiệm phá lấu với nhiều món lạ lạ, mà hợp khẩu vị mình lắm.
Quán nằm bên hông hồ bơi quận Vân Đồn, bạn đến chỗ hồ bơi hỏi người ta đường số 33 là ra à.
Ở đây có mấy món về phá lấu như: phá lấu Việt (là phá lấu bình thường hay ăn, chấm bánh mỳ), mỳ trộn phá lấu/sate, lẩu mỳ gói....với mấy món ăn vặt như gỏi cuốn, bắp xào này nọ.
- Phá lấu: mềm, quán làm sạch nên hỗng bị mùi, độ dai vừa miệng.
- Mỳ trộn phá lấu: nên thử món này nha mọi người, mỳ được trộn với gia vị, đựng trong thố có tỏi, hành phi, rau muống, phá lấu xào. Nhìn cứ tưởng không nhiều mà ai dè nhiều không tưởng luôn, ăn quài hỗng hết, nhiều topping lắm. Nhớ xin anh chủ thêm một ít tương ớt ăn chung sẽ ngon hơn.
- Phá lấu Việt: nước phá lấu phải nói là ngon lắm, vì được nấu từ sữa với cốt dừa nên thơm, béo, tuy hơi dầu mỡ một tý nhưng mà chấm bánh mỳ thì ổn lắm nè.
- Phá lấu chiên: phá lấu được ướp gia vị sẵn rồi mới chiên nên hông ít bị dầu, giòn vừa miệng, ăn kèm với đu đủ chua.
- À quán có thêm mấy món nước đậu rang lạ miệng mà ngon lắm á, hình như cả SG chỉ mình chỗ này bán thôi. Ăn phá lấu dô nóng trong người rồi uống cái này vô giải nhiệt nè.
Không gian cũng hông quá bự nhưng mà được cái cũng thoáng, anh chủ nhiệt tình, dễ thương :)))