Hổng biết sao gọi là phá lấu Singapo chứ mình thấy như phá lấu Việt Nam thôi. Có mì trộn khô vs mì nước nữa, còn ko ăn với bánh mì như bình thường à. Nước phá lấu béo béo, nhưng mà k có lòng non là mình buồn rồi, chỉ thấy lá sách hôi. Nói chung ăn 1 lần cho biết chứ ko đủ sức níu giữ à.
Tối hôm trước mình với ny ghé vào ăn, leo lên vỉa hỏi anh bán "phá lấu bỏ xe đây hả anh?" Xong hắn gật đầu ừ. Bọn mình vô ngồi đợi ăn. Đợi mãi. Một lát sau 1 tốp đến sau, hắn lại bán đem đồ ăn ra ngay cho tốp đó. Còn 2 đứa mình ngồi bơ vơ ko thèm ngó tới. Ủa. Gì kì vậy anh trai? Nãy hỏi chỗ bỏ xe phá lấu ở đâu ko lẽ tui ăn Hủ tiếu? Thấy ghét quá mình đứng bỏ dắt xe đi về, hắn cũng méo quan tâm. Á đù. Thái độ hách dịch ko muốn bán cho khách. Ảo tưởng vẻ đẹp trai hả ba. Bịnh.
Mì xào phá lấu (2vắt mì) vs phá lấu xào. Mỗi lần tới ăn là phải ăm như z. Kết nhất là nước chấm và sate.
Trời mưa tới ăn thêm chút cay cay của sate là hết bài.
Cô chủ nhiệt tình
Nay quán có Menu hẳn hoi. Tới đây ăn mí lần toàn ghiền món phá lấu mì gói. Lần nào cũng 2vắt mì, nước chấm ngon qá cho nên cứ xin thêm. Phá lấu cắt vừa ăn. Nay có thêm món phá lấu xào sa tế ngon, đậm đà. Đặc biệt sa tế cay cay nồng nồng. Trời mưa vô ăn là hết bài lun. Cô chủ rất nhiệt tình. Kế bên là có bún thịt nướng, gỏi cuốn và có bán nước uống lun nhé. Giá cả rất ok ????????????