- Không gian: Quán khá nhỏ, để xe ngay trên lề.
- Chất lượng: phá lấu được nấu khá mềm, chấm với nước me Cô tự làm rất đặc biệt so với những quán từng ăn. Phần nước nghe thơm mùi nước cốt dừa, phá lấu ăn không bị nghe mùi tanh.
- Giá cả: Một phần phá lấu 15k, bánh mì ăn kèm 2k. Ăn một phần không thấm vô đâu hết, đa số mọi người đến đều ăn 2 chén trở lên. Chụp hình thấy to chứ bưng ra chén nhỏ xíu à. :)
Quán chỉ có một mình Cô chủ bán, một mình Cô làm mọi thứ nên ai đến ăn khóa xe cẩn thận.
Phá lấu rất ngon giòn, nước béo có màu vàng kiểu cari. Chấm me đặc, k phải loãng như nhiều chỗ, cô bỏ hành phi tự làm vào nước me nên thơm lắm ạ. Không gian nhỏ, 2-3 bàn, các bạn gần nhà mua về ăn thì tiện hơn. Mải mê ăn nên k có hình cho mn xem, y như các bạn ở dưới đăng nhé, mình ăn chén đặc biệt 25k siêu nhiều :v
Mình ăn ở đây cũng nhiều lần rồi mà lướt foody chợt thấy nên hnay review. Cô bán có 13k/chén thôi với 2k bánh mì nữa. Có bình trà đá miễn phí cho mỗi bàn, hình như ai vừa tới sẽ được thay ly mới. Mẹ mình cũng biết cô này với nói cô này nấu phá lấu sạch sẽ lắm ????????
Mình biết quán đã lâu rồi nhưng ngại lề đường, quán lại nhỏ sợ nấu phá lấu ko sạch sẽ, nên ko dám thử. Hôm nay đói bụng nên ghé mua.
Cảm giác khi ăn phá lấu khá là SẠCH đó các bạn, 1 chén 13k ổ bánh mì 2k, mình mua 2 chén ăn thở ko nổi luôn :))
Phá lấu khá mềm nhưng vẫn còn giòn sần sật, ko hôi mùi lòng và rất thơm vị cà ri. Mắm me đi cùng khá hợp khẩu vị !
Nói chung ngon và rẻ lắm. Gần nhà nên mình mua về ăn vì trưa nóng quá.
Mình đi ăn được vài lần. Nhìn chung thì rất là ok nhưng mà chổ thì khá nhỏ nha. Phá lấu chén nhỏ 15k + 2k bánh mì. Có chén lớn 22k + 2k bánh mì cho bạn nào ham ăn như mình nha.
Mình đi ăn lúc trưa nắng không mang điện thoại nên quên chụp hình lại. Cô bán ngay mặt tiền đường Linh Đông. Quán nhỏ xíu, nhưng cũng dễ tìm. Giá phải nói rẻ lắm chỉ 13k cho một chén cũng khá nhiều, bánh mì 2k. Lúc cô tính tiền 2 đứa có 30k ◑_◐ rẻ hú hồn . Giờ ở những nơi bình dân lề đường khác cũng 17 20k 1 chén là ít. Tuy nhiên không hợp khẩu vị mình lắm tại giống cà ri quá. Nhưng nhỏ bạn mình ăn rất ngon lành và nó có vẻ thích hơn mấy chỗ khác ( tùy khẩu vị thôi mà ^^ ). Cô bán sạch sẽ nước béo cốt dừa lắm nha, cô dễ thương cực kỳ, ai đến thì cô làm trà đá vào cái bình nhỏ mang ra bàn. Mắm me thì ngon phải biết . ưng nhất mắm me của cô, ăn thích hơn nước tắc. Chỉ phá lấu ngon nhưng không hợp khẩu vị với mình một tý. Chắc cũng do hôm đó đã ăn hết tô bún nên thấy no... Chắc chắn sẽ quay lại nhiều vào những lúc bụng đói  ̄ω ̄ . Các bạn nữ ăn bình thường như mình ăn 1 chén với bánh mì là hơi no rồi nha. Ăn 2 chén đi không nổi đâu... Vote điểm cao vì cô bán rẻ, lại dễ thương, lòng phèo cô làm sạch quá không đắng, không hôi luôn. Địa điểm ăn vặt sinh viên đáng đến ở Thủ Đức